Fb Nguyễn Xuân Diện
Hàng ngày, Ngài đi ra từ cửa chính công ty cafe IA Châm của anh Ngài để khất thực. Khi trở về Ngài đứng trước dãy bàn mà người dân sắp sẵn đồ ăn nước uống cúng dường. Ngài cảm tạ tấm lòng của mọi người và đặt nhẹ tay vào phẩm vật, rồi đi vào bên trong công ty theo lối cửa sau.
Cánh cửa khép lại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Không ai biết Ngài thọ thực (ăn) ở đâu và ra sao. Và Ngài ở đâu trong khuôn viên rộng lớn đó? Ngài có ngồi trong nhà không?
Thì đây, Ngài trì giới thật nghiêm mật. Vẫn ngồi ăn như ở ngoài bãi hoang mà thôi! Và chắc chắn là không ngồi trong căn phòng nào hết.
Lòng ta bất giác dấy lên sự kính trọng vô cùng, mà cũng xót xa vô cùng!
Adida Phật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét