Translate

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

BẤT CHỢT THƠ...

 



BẤT CHỢT THƠ

Xin hãy trả tôi về nơi đồng cỏ
Như chú bò tha thẩn buổi hoàng hôn
Chỉ có gió, có mây và con đường mòn nhỏ
Một tiếng NGƯỜI cao vút cứ ngân lên

Xin hãy trả tôi về mùa hoa dại
Quả sim tươi tím khuôn miệng em cười
Bàn tay nắm hồn nhiên và chân thật
Nụ hôn dài sang cả núi bên kia
Xin hãy trả tôi về trên rơm rạ
Mùi phân bò hà hít đến mê say
Xin hãy trả tôi về nơi dấu chân thơ dại
Những trò chơi quỷ sứ của một thời
Xin hãy thế, để yên cho tôi ngủ
Bồng bềnh trôi trong trẻo giữa mây trời
Mùi ngô nướng và cánh diều trong gió
Và giọt yêu cứ thế chảy trong tôi.

Không có nhận xét nào: