Translate

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Pu xâm lược Ucrai na Ngày thứ 79:

13-05-2022, > https://www.facebook.com/search/top?q=phan%20ch%C3%A2u%20th%C3%A0nh .
1. Một trong những câu cửa miệng tuyên truyền của Nga là buộc tội quân Ukraina đem dân lành ra làm lá chắn, rằng: „lính Nga bảo vệ dân thường” nên không tấn công vào các thành phố của Ukraina. Sự thật hoàn toàn khác hẳn, như trong phim bên dưới, ngày 16-03, lính Nga tới xin thuốc lá của 2 người dân Ukraina ở một salon ô tô gần Kyiv, rồi sau đó bắn thẳng vào sau lưng họ khi họ quay đi, dù đã nhận được. Người chủ salon xe ô tô chết tại chỗ, người gác cổng 68 tuổi bị thương nặng, lết vào bên trong gọi cấp cứu:
Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cho thấy lính Nga giết họ để xông vào cướp đồ đạc trong văn phòng. Khi lính Ukraina đến ứng cứu, quân Nga cũng bắn vào họ. Đáng tiếc, người bảo vệ cũng không qua khỏi.
Hãy nhìn những gì người Nga làm, bớt tin những gì họ nói đi thôi.
2. Quân Nga đang rút chạy khỏi tỉnh Kharkiv, phần lùi qua biên giới Nga, phần chạy xuống phía Izium
Để ngăn sự truy đuổi của quân Ukraina, quân Nga đã phá hủy 3 cây cầu bắc qua sông Severski Donets phía đông Kharkiv. Điều này cho thấy quân Nga đang thua chạy và không có ý định quan trở lại trong thời gian tới:
Ở phía tây Kharkiv, quân Nga đã bị đẩy sát tới biên giới.
Quân Ukraina tiến vào Rubizhe sau 70 ngày bị quân Nga chiếm đóng:
Ở làng Stepanki, theo tường thuật của những người chứng kiến, xe tăng Nga đã bắn thẳng vào 1 ngôi nhà, giết tại chỗ 4 người. Tình nguyện viên đã phải chôn tạm xác 3 người ở trong vườn:
Cuộc tấn công của Ukraina vào trung tâm quân nhu của Nga ở Veselego:
Thành phố Kharkiv đã yên ắng được mấy ngày, theo chính quyền thành phố, bắt đầu từ thứ hai tới, giao thông công cộng sẽ được khôi phục trở lại, nhưng với chỉ 4 tàu điện và 8 xe điện. Đó là tất cả những gì còn hoạt động lúc này.
Ở dưới hầm tàu điện ngầm, họ vẫn tổ chức các lớp học cho trẻ em:
Kharkiv dần dần quay lại với cuộc sống bình thường:
3. Chiến trường bắc Donbass cho thấy rõ quân Nga đang co cụm lại ở quanh Izium:
Phải mất vài tuần để lính Ukraina học sử dụng pháo M777 của Mỹ viện trợ, bắt đầu từ hôm qua, 12-05, họ đã bắt đầu sử dụng ở Izium.
Quân Ukraina thành công trong việc ngăn chặn quân Nga dùng cầu tạm vượt qua sông Severski Donets đoạn gần thành phố nhỏ Yamil, phá hủy ít nhất 50 phương tiện chiến tranh và 2 tiểu đoàn tác chiến với khoảng 1.000 lính Nga đã bị tiêu diệt, theo tin từ phía Ukraina.
Quân Nga định sử dụng 3 cây cầu tạm này để đưa quân đánh bọc hậu Severodonetsk, nhưng đã bị lộ, pháo binh Ukraina chờ sẵn và chặn đứng:
The Times đã công nhận thông tin này:
Đây là chiến thắng lớn nhất của phía Ukraina trong thời gian qua ở Donbass.
4. Tại mặt trận phía đông Donbass, sau hơn 70 ngày chiến đấu, quân Nga đã chiếm được toàn bộ thành phố Rubizhne và tiến sát Severodonetsk:
Xe tăng Nga bắn linh tinh và phá hủy mọi thứ trong thành phố để “giải trí”. Trong Rubizhne hiện tại không còn 1 người dân nào nữa.
Có tin chưa được khẳng định rằng chiến sự đã nổ ra ở Pryvillya, tức là 1 bộ phận quân Nga có thể đã vượt được qua sông Severyski Donets. Quân Nga cũng bắt đầu tấn công từ Popasna lên phía bắc.
Kế hoạch chính của Nga, định từ nhiều hướng đánh vào Lysychansk và bao vây Severodonetsk:
Có khoảng 8.000 lính Ukraina bảo vệ Severodonetsk trước các mũi tấn công của Nga:
Toàn cảnh tình hình chiến sự trong vùng:
Quân Ukraina tung hình ảnh cho thấy pháo M777 cũng đã tới được tỉnh Donetsk. Tổng cộng Ukraina đã nhận được 89 khẩu pháo tầm xa loại này từ Mỹ
5. Tại chiến trường phía nam Donbass, quân Nga đang tập trung lực lượng lại xung quanh Melitopol và Kherson, chuẩn bị chống đỡ đợt tấn công của quân Ukraina. Sân bay Melitopol đã được chuyển thành sân bay quân sự Nga:
Pháo binh Ukraina tấn công Vysokopillia, gần Kherson:
Một kho đạn của Nga ở Velyka Oleksandrivka trúng đạn:
Tên lửa của Tiệp hoạt động gần Kherson:
Một kho đạn của Nga ở Kherson phát nổ:
Drone Ukraina tấn công chiến hào Nga:
Rất nhiều người dân đang được sơ tán khỏi Kherson, dường như, trận chiến tranh dành thành phố sẽ có thể nổ ra bất cứ lúc nào:
Nhiều hình vẽ trên tường ở Kherson:
Thêm các tân binh Nga cũng đang được chuyển tới Kherson:
Theo chính quyền thành phố, có ít nhất 20.000 người dân thường ở Mariupol đã chết, tức là khoảng 4% dân số:
Những người lính bị bao vây vẫn kêu gọi sự hỗ trợ:
Trong hầm nhà máy vẫn còn cả chó, những người bạn nâng đỡ tinh thần cho những người lính tử thủ bên trong:
7. Theo Bộ quốc phòng Mỹ, lính Nga trên chiến trường Ukraina bắt đầu từ chối tuân lệnh cấp trên bởi tinh thần chiến đấu không còn:
8. Lần đầu tiên từ tháng 2, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói chuyện điện thoại với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Sergey Shoigu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraina.
9. Tổng thống Belarus Lukashenko chỉ đạo quân đội Belarus: “Hãy học tập quân đội Ukraina trong chiến thuật di động chiến đấu linh hoạt”
10. Tổng thống Pháp Macron đề nghị phía Ukraina có nhượng bộ về chủ quyền để tổng thống Nga Putin giữ được thể diện rồi ngưng chiến, nhưng tổng thống Ukraina Zelensky từ chối. Theo ông, Ukraina sẽ không nhượng bộ về vấn đề chủ quyền và mọi cuộc hội đàm theo hướng đó đều là “vô ích”
11. Cảnh các trưởng giáo Đạo giáo Chính thống Nga ban phép cho tên lửa xuyên lục địa mang tên “Satan” (Quỷ dữ). Thật không hiểu nhà thờ đạo kiểu gì.
Quyết tâm bảo toàn toàn vẹn lãnh thổ của người Ukraina là không thể lay chuyển, cùng với vũ khí viện trợ từ phương tây, họ càng tin rằng họ sẽ đánh đuổi quân Nga xâm lược và lấy lại những vùng đất đã mất. Không có thỏa hiệp, không đầu hàng.
Viva Ukraina.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Công của Bu ti
.
Cứ hiểu một cách thật giản dị, mỗi đất nước/quốc gia cũng như con người vậy. Người có người này người nọ, nước có nước ấy nước kia. Có những nước rất hiền lành, chả thích đánh nhau tẹo nào, Ấn Độ chẳng hạn, to và đông dân như thế nhưng không xâm lược ai bao giờ, có đứng lên giành độc lập cũng chỉ bằng biện pháp hòa bình, mà thánh Gandhi là tiêu biểu.
Nhưng có nước quanh năm suốt tháng chỉ ra rả tự hào về truyền thống... đánh nhau, hạ gục ba bốn đế quốc thực dân phát xít loại bự, ngay cả cờ cũng hãnh diện cờ pha máu, điên cuồng kỷ niệm sự choảng nện, hình như không đánh nhau thì không chịu được, cứ phải đánh đã, rồi muốn ra sao thì ra, khi không có kẻ địch bên ngoài thì tạm đánh người trong nhà, gọi là thế lực thù địch...

Còn nước nào hiền lành tử tế như Thụy Điển, Thụy Sĩ, Phần Lan. Xưa nay họ chỉ "côi cút làm giàu", chúng mày tham lam hằn thù tàn ác bất nhân đánh nhau, kệ mẹ chúng mày, tao không tham gia, không đứng về phía đứa nào, không bỏ phiếu cho thằng nào, chống hay trắng cũng không bỏ, cũng chả nghiêng về chính nghĩa chính nghiếc. Lâu nay, thiên hạ gọi cách đó là trung lập.

Vậy mà nay, mấy trùm trung lập cũng phải đổi cách cư xử, bởi trước kia dù gặp đứa phát xít như Hitler nhưng nó còn biết tôn trọng mình, không động tới mình, chứ giờ thì không thể ngồi yên trước một thằng tàn bạo như Bu tin. Từ bỏ một lối cư xử hiền hòa tầm quốc gia đã tồn tại cả trăm năm là điều cực chẳng đã, nhưng không còn cách nào khác.
Đóng góp lớn nhất của Bu tin là làm thế giới, nhân loại xích lại gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Cũng nên kể thêm "công" nữa của y là đã tạo ra hoàn cảnh để phơi bày bộ mặt thực của những nước lâu nay giỏi mồm loa mép dải, của những kẻ/người lâu nay che giấu tinh vi bản chất thật của mình. Nếu không có hành vi tàn bạo bất nhân của Bu tin, thiên hạ có khi vẫn lầm đám ấy là tốt, đẹp, hay.
Giờ thì chơi với nhau cũng khó khi đã lộ bài, nếu có chơi cũng cốt để lợi dụng nhau thôi.
Fb Thông cào