Translate

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

CÁC CHÁU ĐÃ VỀ ĐẾN SÂN BAY NỘI BÀI.

 Kiều bào Ukraine bật khóc khi về đến Nội Bài.

Sau gần nửa ngày, chuyến bay sơ tán đầu tiên chở 287 kiều bào từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa nay 8/3.
...........
Chuyện coi như là được ghi chép từ sân bay Nội Bài chưa nay.
CÁC CHÁU ĐÃ VỀ ĐẾN SÂN BAY NỘI BÀI.
YÊN TÂM RỒI!
.

- Cháu đang học thì có đạn pháo nã vào gần trường thế là bố cháu bảo chạy sang Ru rồi có máy bay Việt nam mình đón về nước. Về đến đây đã là về nước chưa hả ông?
- Ơ, thế ai nã đạn pháo vào gần trường học của con?
- Mẹ cháu bảo lão Bu-chin nào đấy.
- Bọn cháu ngủ ở bên Nhà Trẻ cũng bị đạn pháo làm thức giấc mà!
- Ơ, thế nhà trẻ của bọn cháu ở đâu mà cũng bị đạn pháo?
- Dạ ở cái gì mà họ gọi là Ô-đét-xa í mà!
Lão Mều rơm rớm nước mắt kể mà mún khóc ghê.
Chợt nhớ:
Ngày 15/2, trước khi Nga nổ súng tấn công. Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch trao đổi với báo chí trong nước tuyên bố:
"Tình hình Ukraina vẫn ổn và Việt Nam không có ý định sơ tán dân khỏi lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.
Những căng thẳng “mang tính tưởng tượng” về xung đột Nga - Ukraina dù vẫn được truyền thông phương Tây ra sức “bơm”, nhưng “chiến tranh Nga - Ukraina là cuộc chiến không có thật.
Và đối với phần lớn cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga hay Ukraina, không ai nghĩ về khả năng Moskva tấn công Kiev, hay xung đột kịch trần như “chiếc bánh vẽ” mà Mỹ và đồng minh của mình đang dựng lên.
Khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, chỉ ở 1/1.000 vì hiện giờ các bên đều đang cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp. Sự khác biệt không phải quá lớn để có thể phải dùng vũ lực để giải quyết."( hết trích )
Hổng bít h này lão ý còn ở bển để phỏng.....zái hay không ?!

Không có nhận xét nào: