Translate

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

Văn hóa...

Chông chà giăng lối chi bay
Để tau ôm rá " Ngửa tay " xin... Vắc.
" Đảo đảo đế quốc sài lang "
Húp cháo - Đá bát ! Cưu mang ai tày...?

hoa hậu biểu diễn Trưng Cô gái vót chông tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021 tại Huê kỳ
.
Dịch còn dài, biến chủng còn nhiều. Công cuộc đi "ngoại giao" vaccine, công nghệ, thuốc điều trị.... còn dài dài

Mai ráng thức vót chông đi nghe con !

Hoa kỳ đã tặng VN hơn 3tr liều vắc xin và sẽ tiếp tục tặng nữa.
Cảm ơn HK.
Đả đảo đế quốc Mỹ!
.
Hoa kỳ đã tặng VN hơn 10tr liều vắc xin và sẽ tiếp tục tặng nữa....
Cảm ơn HK.
Đả đảo đế quốc Mỹ.
Hoa kỳ đã tặng VN hơn 20tr liều vắc xin và sẽ tiếp tục tặng nữa.
Cảm ơn HK.
Đả đảo đế quốc Mỹ.
...
Ha hu...

PR. C
ơ quan an ninh bộ công an phải bắt giam khẩn cấp hoa hậu Hà, lý do cô này đã ngầm thông báo cho Đế quốc Mỹ chủ trương đối ngoại của Việt Nam với Mỹ.
- Việt Nam luôn vót chông đặt đào hầm, chờ bọn Mỹ cọp beo vào sa bẫy.
Tội tiết lộ bí mật Cuốc gia. Ha ha... .
Phải tìm hiểu một lúc tôi mới biết tại sao người ta bàn tán việc cô hoa hậu ĐTH đánh đàn T'rưng bài 'Cô gái vót chông' ở Mĩ, trong lúc Mĩ tài trợ cho Việt Nam hơn 25 triều liều vaccine. Các bạn có thể nghĩ ra một chữ tiếng Anh để mô tả hành vi của cô ấy? Tôi nghĩ chữ 'tasteless' có lẽ là thích hợp nhứt.
Tasteless có nghĩa là vô vị, nhưng tôi nghĩ hiểu theo nghĩa 'nhạt nhẽo' thì đúng với văn cảnh hơn. Một danh từ khác liên quan với tasteless là vulgar, có thể hiểu là vụng về. Hành vi của cô ĐTH có thể xem là nhạt nhẽo và vụng về về văn hoá.
Dĩ nhiên, nhạt nhẽo và vụng về ở đây không phải là cách cô ấy chơi đàn, mà xem ra có người khen là cô ấy đã luyện tập khá lâu. Nói cách khác, cô ấy chơi đàn chỉ là một cách trình diễn thôi, chớ không phải thực tài hay sở trường của cô ấy. Điều đáng nói là người ta chọn một bài ca tương đối man rợ trong thời chiến chống Mĩ trong một màn trình diễn mang tính văn hoá! Lựa chọn đó, ngay cả những người chỉ đạo cho cô ấy diễn cũng không thấy thoải mái khi giải thích trong lúc Mĩ là nước tài trợ nhiều vaccine nhứt cho Việt Nam.
Có lẽ những người đằng sau cô ấy nghĩ rằng đó chỉ là màn chơi đàn (vì cô ấy không ca hát gì cả) nên khán giả Mĩ chắc chẳng ai biết hay để ý. Hi vọng họ không nghĩ vậy. Nếu họ nghĩ vậy là họ xem thường người Mĩ quá. Họ tưởng rằng ở Mĩ không có người biết nói tiếng Việt? Họ có nghĩ đến cộng đồng 2 triệu người Việt ở Mĩ đóng thuế để chánh phủ Mĩ có tiền đem tặng vaccine cho Việt Nam, để rồi bị cho 'thưởng thức' một bài ca ... chửi Mĩ. Đó là tasteless vậy.
Mà, cô ấy không phải là người đầu tiên đem một tác phẩm văn nghệ để chửi Mĩ. trước cô ấy có ông PQNghị (lúc đó là một ứng viên sáng giá cho chức tổng bí thư) cũng từng có một hành vi như thế với ông John McCain. Trong một lần viếng thăm chánh thức Mĩ, ông Nghị tặng cho ông McCain một bức hình chụp tấm bia ghi lại sự kiện máy bay ông McCain bị bắn rơi và ông bị bắt sống tại hồ Trúc Bạch. Điều đáng kinh ngạc là trong tấm bia / hình đó có câu:
“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”
Bỏ qua những cái sai hiển nhiên về tên ông McCain và sai quân chủng, tấm bia đó dùng chữ "TÊN"! Đó là một cách dùng chữ miệt thị.
Thật không hiểu sao ông ấy lại đi tặng một bức hình như thế! Khi nhận tấm hình, ông McCain nói:
“tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.
Nên nhớ rằng ông John McCain là một tù binh ở Hà Nội, nhưng ông cũng là người tích cực vận động Chánh phủ Clinton bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Có thể nói ông McCain là một người bạn của Việt Nam.
Thế nhưng Việt Nam lại đối xử với một người bạn bằng một bức hình sỉ nhục như thế! Hành vi tasteless của cô ĐTH và những người dàn dựng cho cô ấy chửi Mĩ chỉ là một hình thức của lịch sử lặp lại. Người Mĩ có câu "With friends like you, who needs enemies" (với bạn bè như anh, ai cần kẻ thù). Fb Nguyễn Tuấn .
NHỮNG KẺ ‘NÚP VÁY’ HOA HẬU, ĐÁNH LÉN, ‘RẮC’ HẬN THÙ TRONG UỘC THI SẮC ĐẸP
Trần Đông A
Thử tưởng tượng, một hoa hậu hoàn vũ nào đấy trình diễn bài “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” – bài hát diệt lính Trung Quốc nổi tiếng thời Chiến tranh Biên giới 1979 – ngay giữa lòng Hà Nội thì Công an Văn hoá (CAVH) có cho “cắt cầu giao” ngay lập tức không? Từ nay, sau scandal đầy tai tiếng, cái đẹp uyên nguyên của Đỗ Thị Hà đã bị chính chế độ toàn trị nhục mạ.
RẮC ‘hoa hậu Việt Nam’ trên Goole sáng 30/11, cho 111 triệu kết quả trong 0.59 giây. Một siêu kỷ lục truyền thông! RẮC tiếp trên Wiki, nổi bật 3/7 cụm từ: ‘Thi hoa hậu bị biến tướng’, ‘dàn xếp kết quả’, ‘thành tích theo khu vực’ Trúng phắp rồi. Năm 2020, Đỗ Thị Hà, đến từ Thanh Hóa. Trước đó, năm 2018, Trần Tiểu Vy, đến từ Quảng Nam. Đừng ai nghĩ tới các quê hương của “nhị vị” Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc nhé, tuy cùng Thanh Hoá và Quảng Nam cả! Nhưng đấy chỉ là thuyết âm mưu của “các thế lực thù địch”! Lướt qua tiểu mục ‘Các vụ scandal và tai tiếng liên quan đến những cuộc thi’, chúng ta bái phục các nhà tổ chức, những kẻ “núp váy” “quấy rối chuyên nghiệp” các hoa hậu (professional harassment of beauties), chuyên đánh lén.
Cũng đừng đổ tội cho trình độ văn hoá của các nàng. Người ta “chính trị hoá” lọc lõi, thay bài dự thi vào phút chót thì đúng là “bó tay chấm com”! Màn chơi đàn T'rưng của hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa lọt vào vòng bán kết phần “Tài năng của Miss World 2021”, cùng với 26 thí sinh các nước khác. Điều đáng “khâm phục” là cô hoa hậu đăng quang năm ngoái trình diễn tiết mục “chống Mỹ”, “diệt Mỹ” ngay ở Puerto Rico, đảo lớn nhất trong các lãnh thổ hải ngoại Hoa Kỳ, trong khi Tòa đại sứ nước này vừa thông báo đã hỗ trợ Việt Nam hơn 20 triệu vắc-xin để chống đại dịch COVID-19. “Ý thức giác ngộ cách mạng” của đoàn đi thi được giải thích, ban đầu đã chọn ca khúc Despacito, giai điệu đặc trưng của Puerto Rico để diễn. Nhưng phút chót, “cô giáo hướng dẫn” muốn có bản nhạc phù hợp hơn, nên đã chọn bài “Cô gái vót chông”.
Tờ Tiền Phong trong nước lập tức lên giọng tụng ca: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tiết mục độc đáo của mình, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc ghi danh tại vòng bán kết của phần thi tài năng”. “Chúc nàng hậu của chúng ta thêm tự tin và thành công hơn nữa trên đấu trường sắc đẹp quốc tế!” là thông điệp được đăng tải trên nhóm sinh viên “bò đỏ” AK47 từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, không phải nhóm nào cũng hừng hực khí thế “chống Mỹ” như mấy nhóm “bò đỏ” ấy. Bày tỏ trên diễn đàn “Ta tự hỏi mình”, Nhím Xinh đặt câu hỏi: “Thời nào rồi mà vẫn cứ lải nhải mấy cái bài hát gieo hận thù như vậy? Văn hóa tối thiểu của một Hoa hậu Việt Nam để đâu mà kém cỏi đến mức ấy? Nếu cuộc thi này tổ chức ở Trung Quốc thì liệu cô ta có dám chơi bài ‘Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới’ không nhỉ?” Bạn Ha Ngo cho rằng: “Tụi nó (CAVH) duyệt hết rồi đó, chứ không phải khơi khơi thích gì làm nấy đâu? Còn em này mà sang Bắc Kinh thì nó sẽ hát vang bài: ‘Việt Nam – Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông’ cho bàn dân thiên hạ nghe”.
Còn giờ này nếu trên đất Mỹ thì vẫn cứ phải tuân theo lời Đảng, Bác: “Mỗi mũi chông nhọn hoắt căm thù. Xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo…” Quả thật là thiên tài! Quả thật là siêu bịp! Những kẻ giải thích vì sao phải “thay tiết mục vào phút cuối” cứ làm như cả thế giới này sống trong mù loà, không biết ở Việt Nam hiện nay, giữa Bộ Công an, Ban Văn hoá Tư tưởng và Bộ Thông tin đang “toa rập” với nhau để kiểm tra từ hơi thở, nhiệt độ cơ thể đến mọi suy nghĩ của dân chúng… Trong đoàn đưa “các nàng tiên” đi thi, không thể không có vài ba chú nhạc công là CAVH trá hình. Để đánh tráo bài hát, thay đổi tiết mục vào phút chót là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải “chống Mỹ”, “diệt Mỹ” triệt để, mọi nơi mọi lúc! Đến Thủ tướng trước khi tiếp Phó Tổng thống Mỹ mà còn phải thề thốt với sứ thần Trung Quốc là “không đi với Mỹ để chống Trung Quốc”. Chủ tịch nước, bay thoát xa Trung Quốc hàng vạn cây số rồi, vẫn phải lên tiếng chửi Mỹ từ ngoài ngõ, phê phán chính quyền Biden cấm vận Cuba, trước khi Chủ tịch nhập cảnh vào New York “chìa rá” xin vắc-xin.
Thậm chí ngay đến cả cái “Fact Sheet”, tức là “Chương trình thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ”, một sản phẩm tuyệt vời giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam và cũng là thành tựu đầy hứa hẹn giữa hai chính phủ, như một kết quả nổi bật nhất từ chuyến thăm chính thức của bà Kamala Harris tại Hà Nội, chưa hiểu bằng cách mà nào cũng đã bị dỡ khỏi các trang mạng trong nước. Toàn văn chiến lược ấy còn có thể tìm thấy trên BBC và bản gốc vẫn được lưu giữ trên VOA. Nhưng tuyệt nhiên không một tờ báo nào trong nước được phép đăng toàn văn khi bà Harris kết thúc chuyến công du. Về sau lại càng không! Ở một đất nước mà xã hội dân sự và những ai đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền bị lãnh đạo quốc gia coi là “cặn bã trong xã hội”, thì mọi biểu hiện về sự tiến triển, thậm chí những phút “thăng hoa” trong quan hệ Mỹ – Việt đều bị liệt vào “danh sách đen” cần xoá dấu vết càng sớm càng tốt!
Nhà thần học Evdokimov từng viết: “Không chỉ mình Thiên Chúa mặc lấy vẻ đẹp, ác thần cũng bắt chước Ngài, làm cho cái đẹp trở thành hàm hồ”. Trong thi phú, kể từ thời thi sĩ người Anh Milton (“Thiên đường đã mất”), quỷ thần mang vẻ đẹp của kẻ bị đầy ải. Vẻ đẹp không còn là thuộc tính độc hữu của cái thiện nữa. Một chỉ dấu cho thấy sự hàm hồ của vẻ đẹp, đó là: song song với việc tôn vinh nó, văn hóa cận đại cũng khước từ nó. Thậm chí còn nhục mạ vẻ đẹp, đến độ có thể nói “Cái đẹp đã chết”, giống như “Thiên Chúa đã chết”. Thi sĩ Pháp Rimbaud gọi cái đẹp là “một đống gan ruột !” Trong hội họa, ông vẽ con chim kinh dị tìm tòi trên thân xác phụ nữ như trên một thi thể bốc mùi. Ở những bức tranh trừu tượng, họa sĩ vẽ những phụ nữ nổi tiếng giống như “thây ma của cái đẹp”. Như đã thấy, Đảng không bỏ qua thi sắc đẹp để gieo rắc tiếp hận thù. Sau scandal đầy tai tiếng này, không chỉ vẻ đẹp dục tình (eros) trong các cuộc thi hoa hậu, mà đến cả cái đẹp uyên nguyên của Đỗ Thị Hà cũng đã bị chế độ toàn trị đánh lén và nhục mạ, mất hết mọi giá trị thẫm mỹ./.

 

Không có nhận xét nào: