Translate

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

LÍNH.

Xin cảm ơn Fb nhắc lại kỉ niệm.
51 Năm nhập ngũ. Tròn 50 năm ngày vào chiến trường.
H/ảnh quen thuộc của chúng mình, những người lính GPQ năm tháng ở chiến trường LKV... đầy gian nan, Ác liêt những năm thập kỷ cuối 60 đầu 70 ấy.
Dứt mùa khô đánh nhau là rút lên hậu cứ rèn cán, chỉnh quân, chuẩn bị chiến zịch tiếp.
Mấy ông này chắc bên nhà báo nên có máy chụp. Quần áo tinh tươm...Chứ lính tụi mình hồi đó độc quần đùi ni lon tự may từ đầu võng rách, áo cộc...Lấy đâu ra mũ tai bèo. Cứ cái khăn mặt gút 2 đâù lại trùm lên đầu thế là xong...Trông không khác gì mấy ông lái heo. He he..

Cái gùi trên vai ngót nghét cũng 30 Kg lương thực đấy. Đường lên hậu cứ thông thoáng cũng đên 3, 4 ngày....Còn mắc phục, mưa lũ.... thì mươi ngày, nửa tháng không chừng. Ngày ấy lấy được gạo dưới đồng bang lên hy sinh, tổn thất ngang ngửa với đánh nhau đấy. Hết bom đạn, dính phục, vướng mìn, lũ cuốn. Cọp vồ...Ôi muôn vàn cái chết rình rập chực chờ vây quanh người lính....Lòng chỉ biết tự an ủi động viên bản thân Hết khổ rồi đời lại vui thôi. Nước sông công lính...
Xin cảm ơn Fb nhắc lại kỉ niệm.
- ( Trong ảnh là người lính. Nhà báo. Liệt sĩ Dương Minh Quốc )

Nếu mình không lầm thì bộ quần áo mà người lính, nhà báo Dương Minh Quốc mặc may bằng loại vải thường may làm vỏ chăn cho lính, màu cỏ úa. Trong Nam tường gọi là bộ đồ Xita. Áo của Nam thường có 3 túi ( Thêm túi ngực ). Quần giây giả dút chứ không xỏ nịt. Loại Quân trang cho QGP chiến trường LKV may bằng vải Tám ( Loại vải bao bột mì viện trợ ) Nhưng nhuộm đen. Gấu quần của Nam gấp to hơn của Nữ. Giặt mà ngâm ở suối, hay phơi chung bụi cây... dễ lấy lộn quần chị em lắm...he he
PR. Cuối 74 thương tật được " Giải quyết chính sách " cho ra Bắc điều trị. Về trại Thương bênh binh 151 đóng ở Vĩnh Bảo Hải Phòng
Nghị quyết hẳn hoi: TBB chỉ được 4 tháng điều trị, an dưỡng...& Sắp xếp ! Chuyển ngành, đi học, xin việc, phục viên....và Xuất ngũ nếu không đủ 5 năm tuổi quân...
- Ở lại...Nằm chờ là ...Ăn bám. Có tội với...Tổ quốc!
Chời đất. Năm ấy không chấp hành lệnh động viên, trốn lính ...Cũng có tội. Giờ không ra quân cũng ...Có tội!
- Làm lính mà thật lắm.... TỘI.

Không có nhận xét nào: