Translate

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Đảng CSTQ & Thế chiến Thứ ba.

Lưu trọng Văn
Liên minh Tập- Putin sẽ bị phá vỡ khi con bài Nga được thế giới văn minh châu Âu chìa tay đón chào về với cộng đồng của mình. Cái khó của cuộc hôn phối này là Mỹ không muốn một châu Âu quá mạnh nếu có Nga với đất đai 17 triệu km2, tài nguyên vô tận,nền tảng khoa học lý thuyết hàng đầu, tiềm lực vũ khí hàng đầu , sẽ làm giảm trọng lượng vai trò của Mỹ về mọi mặt.


Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có dấu hiệu sụp đổ toàn diện? - Trí ...
Nhưng đã đến lúc của cuộc Thế chiến Thứ ba kinh tế này lên cao trào thì buộc Mỹ phải đổi cách chơi và đổi lực lượng chủ chốt tiên phong. Khả năng Tập sẽ chới với khi cô nàng Nga xinh đẹp, sẽ cuốn hút được chàng cao bồi Mỹ lả lơi, lôi kéo kiểu xoá bài rỗ chằng chịt thành hạt tuyết đầu mùa.
Putin- trùm KGB đâu ngố. Tập cứ ngỡ mua được Putin với bả tớ anh hai, cậu anh ba có thể sẽ bất ngờ bị chính Putin giả ngố mượn Tập, cài Tập, thúc Tập tấn công Mỹ, biến thành kẻ thù ra mặt của Mỹ với hậu thuẫn của mình để mình trở thành con bài đắt giá mà Mỹ chắc chắn câu kéo ngã giá cao.
Hitler có bộ ba Đức - Ý- Nhật.
Tập cũng muốn có bộ ba Trung-Nga-Triều.
Tập dụng Nga để có thêm sức mạnh tổng lực thật sự về mọi mặt. Có lý! Nhưng tại sao Tập lại cần Triều Tiên?
Tập không dám và không thể đem vũ khí hạt nhân đe nẹt Mỹ. Với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ Tập lại càng không dám lộ diện con bài này. Tập muốn chửi cả làng Vũ Đại nhưng không thể vì bao lâu nay đóng vai trò ăn cỗ chiếu trên của làng rồi. Tập cần Chí Phèo. Và với cách tính mưu mô thâm nho thọc gậy bánh xe của Tập, Tập nhón ra anh họ Kim tên Un.
Tao là Chí Phèo. Tao chả sợ ai.
Mao, Đặng, Tập từ lâu cần một Chí Phèo cho bộ máy truyền thông của mình trên đường thống trị thế giới. Nhưng Chí Phèo chỉ có vũ khí là chửi, ai sợ? Mao, Đặng, Tập thâm hiểm đã cài cắm nuôi dưỡng và tiếp sức cho Chí Phèo có vũ khí hạt nhân với tuyên ngôn: thích là nhấn nút.
Mỹ quá hiểu điều này nên Trump chủ động gặp Kim và coi Kim là bạn tốt của mình. Kim tuy tuổi 30 nhưng được đào luyện làm vua láng giềng Tàu bao năm bị Tàu chèn ép quá hiểu Tàu nên Kim giả Chí Phèo cũng như Putin giả ngố, để cao tay chơi chính con bài Tàu. Cả Putin và Kim sẽ chờ thời khi cuộc chiến kinh tế và quyền lực giữa CS Trung Quốc và Mỹ lên đến đỉnh điểm Mỹ trả giá mua cao nhất thì sẽ cái rụp chia tay Tập. Và cái giá đó đối với Kim là Mỹ gỡ bỏ cấm vận, đầu tư phát triển kinh tế Triều Tiên nhưng vẫn cho phép Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân không phải để tung đòn Chí Phèo với Mỹ, Nhật, Hàn Quốc mà với chính kẻ áp bức đô hộ truyền kiếp: CS Trung Quốc của Tập.
Với độ lùi thời gian sâu chuỗi các sự kiện thông tin thì Mỹ đã phải sửng sốt nhận rõ vì sao virus Vũ Hán lại dễ dàng xâm nhập Mỹ vậy. Số liệu chứng minh khi dịch tại Vũ Hán xuất hiện Tập đã ém thông tin dịch có thể lây lan từ người qua người dẫn đến Mỹ đã không ngăn chặn ngay dòng người từ Trung Quốc tới Mỹ dẫn đến tiếp theo hàng chục ngàn quả bom sinh học nổ chậm được vô tình hay cố ý gài trong 430.000 dân Trung Quốc xâm nhập Mỹ.
Nổ tung nước Mỹ!
1-0.
Hơn cả tỷ số 1-0 cái giá Mỹ phải trả quá khủng khiếp và đau đớn.
Nhưng sự bị lừa dẫn đến mất cảnh giác này không khác sự mất cảnh giác trước sự liều lĩnh không lường được của Nhật để các hạm đội Mỹ bị Nhật tấn công Trân Châu cảng.
Nhưng phát xít Nhật trước đây cũng không ngờ rằng chiến thắng Trân Châu cảng của họ
đã đánh thức niềm tự hào Dân Mỹ và làm bùng cháy Tính công Dân Mỹ cùng Tinh thần Mỹ vĩ đại dẫn đến cả nước Mỹ đoàn kết lại thực sự tham gia vào Thế chiến Thứ hai tiêu diệt CN Phát xít.

Cũng như vậy, lịch sử đang lặp lại.
Trước thảm hoạ thất bại đau đớn vì virus Vũ Hán khi bộ mặt thật của Tập nham hiểm, tham vọng tột cùng lộ diện thì Tinh thần Mỹ vĩ đại lại được thức tỉnh lần nữa.
Chắc chắn Tập sẽ phải chứng kiến cả nước Mỹ bỏ qua những mâu thuẫn riêng, phần nào do chính Tập quấy đảo, để đoàn kết lại thành một khối mạnh mẽ, kiên quyết trừng trị CN Phát xít có tên gọi CS Trung Quốc.
Thế chiến Thứ ba tuy đã được phát động từ lâu theo công thức mới nhưng cuộc tấn công của virus Vũ Hán mới là tiếng đại bác gầm dữ dội nhất.
Và chỉ khi đạn đại bác của ai bắn vào ai Thế giới mới nhận ra đâu là chiến tuyến, ai là Ta và ai là Địch.
Trận đánh Thương mại của Trump vào CS Trung Quốc là đòn rất cao tay vì đã buộc Tập vì bị thua trận và bị hạ nhục nên không còn nghe theo chỉ dạy của Đặng là Ẩn mình chờ thời, vội nôn nóng tung đòn chiến lược.
Đòn chiến lược đã lộ diện gây tổn thất khủng khiếp kinh tế thế giới nhưng chưa thể đủ liều dồn dập quá mạnh để tạo cú nốc ao kinh tế Mỹ tạo thế chủ soái chiến thắng cuối cùng Thế chiến cho Tập.
Cái Thiện chỉ có thể thắng được Cái Ác khi biết Cái Ác ở đâu, mang khuôn mặt nào.
Và sẽ đến lúc bên trong lòng một quốc gia lộ diện Cái Ác chính Cái Thiện sẽ xuất hiện.
1-0
Lịch sử Nhân loại ngàn đời đã chứng minh bất cứ chiến thắng nào của Cái Ác cũng là lúc báo hiệu sự suy tàn của nó.
Chắc chắn Tập và bè lũ CS Trung Quốc không chấp nhận sự suy tàn này. Sau cú lộ diện xấu xa, Tập sẽ nhún mình mông má hoá trang lại khuôn mặt của mình và trở lại lời dạy của Đặng: Ẩn mình chờ thời.
Thời ấy là thời bá chủ, thời ấy là thời Đế chế Trung Hoa bá chủ.
Điều đó có nghĩa Thế chiến Thứ ba vẫn còn đó với biết bao nguy cơ huỷ diệt không thể lường được như con virus Vũ Hán không ai lường trước được luôn treo trước Loài Người khi mộng thống trị thiên hạ của CS Trung Quốc vẫn còn đó.
.
(Bài cuối).
--------------------------------------------------
.
AI HIỂU TRUNG QUỐC HƠN NGƯỜI TRUNG QUỐC ?
Yêu Trung Quốc, hay ghét Trung Trung Quốc, nào có ý nghĩa gì. Nhớ xưa cac cụ nói “ Yêu nhau cau sáu bổ ba/ Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”. Ngày nay xu hướng ghét Trung Quốc, quá rõ ràng. Không phải vô cớ, dầu sao, khi không ưa thì “ Trăm dâu đổ đầu tằm”. Có chuyện, có thể tin, có nhiều điều ghét, ghét “chưa tới”. Nhưng cũng có không ít điều nói quá đi chăng. Chi bằng hãy để người Trung Quốc nói về đất nước họ, chính quyền họ, dân tộc họ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Tướng TQ Lưu Á Châu
Ông Lưu Á Châu, một thượng tướng quân, Chính ủy Học viên quân sự Trung Quốc đã thuyết trình tại Quân khu Côn Minh năm 2010 về nhiều vấn đề, trong đó có nhắc nhở đến tính cách “ biến thái” của người Trung Quốc ngày nay. Bài viết của vị thượng tướng ( hàm sĩ quan cao nhất trong quân đội Trung Quốc) khá dài, tôi chỉ trích dẫn một vài nội dung gần gũi thời chúng ta đang sống và chứng kiến để cùng suy ngẫm về Trung Quốc, một quốc gia sát kề chúng ta. Bài nói chuyện cách nau 10 năm. Các sự kiện đã xẩy ra khoảng 20 năm, nghĩa là đạo đức người Trung Quốc, Nhà nước TQ đã có từ lâu. Điều quan trọng là một vị Thượng tướng chính trị từ ngày đó đã nhìn thấy, đã phê phán, dù phải chấp nhạn " sứt đầu mẻ tráni".
********
“1* Lạnh Lùng Vô Cảm.
" Năm 1997, công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn giao thông. Bạn không cần biết Diana là người thế nào, Hoàng gia Anh ra sao, nhưng chí ít nhân vật này có "giá trị thời sự", nghĩa là cả thế giới quan tâm. Các tờ báo lớn trên thế giới đều đăng thông tin đó trên trang nhất, chỉ riêng báo Trung Quốc là không có một lời nào. Tối ngày hôm sau , tôi xem tivi, hy vọng được nghe một số bình luận về sự kiện này. Kết cục, chương trình tối hôm đó nói về “Trẻ em tiểu học và trung học Bắc Kinh khai giảng”.
2**Sĩ Diện Đến Tàn Nhẫn .
" Chúng ta đối xử với người khác bằng thái độ lạnh lùng, vô cảm trước tai nạn, nhưng người ta không dùng thái độ đó đối xử với người Trung Quốc. Vụ thảm án Dover là một đối chiếu. Năm đó, một nhóm người Phúc Kiến trốn trong xe chở động vật từ eo biển Dover vượt biên vào Anh. Do bị thiếu không khí trong xe kín, đa số đều bị chết ngạt , Sau khi vụ việc vỡ lỡ, Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh không có lấy một người ra mặt. Chỉ có người dân Anh ở Dover đứng ra cử hành đám tang và truy điệu những người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều em nhỏ.
3*** Hả Hê Trước Cái Ác
“Dễ dàng khảo nghiệm tiêu chuẩn đạo đức của dân tộc chúng ta, thông qua sự kiện 11/9 ở Mỹ. Tối 12/9, tôi nhận điện, sinh viên trường ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa đang "khua chiêng gõ trống". Sau đó tôi mới biết sinh viên Trung Quốc đang ăn mừng tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở Mỹ bị máy bay của bọn khủng bố đâm vào và bóc cháy. Vào thời điểm đó Trung Quốc đang có một đoàn đại biểu nhà báo làm việc tại Mỹ. Họ nhìn thấy tháp đôi bị đâm trúng, đã vỗ tay hoan hô. Ở đơn vị tôi lúc đó cũng reo to: “ Rất hay”. Tôi hỏi một số anh em trong đơn vị về sự kiện 11/9. Tất cả đều nói: "Nổ rất đẹp ".Truyền thông thì không cần nhắc tới, vì nơi không có thời sự nhất ở Trung Quốc chính là trên mặt báo. Bao người thiệt mạng trong vụ 11/9 đều là vô tội. Thứ mất đi là sinh mạng, điều thiêng liêng nhất trên thế giới. Cũng đừng quên rằng, trong quá khứ, nhân dân Mỹ cống hiến to lớn, giúp Trung Quốc thoát khỏi đế quốc Nhật, đưa xã hội Trung Quốc tiến bộ. KHEN NGỢI KHỦNG BỐ, MỚI THẬT SỰ LÀ KHỦNG BỐ."
Thượng tướng kết thúc 3 giờ bài diễn giảng của mình : “Tinh thần thấp hèn tất dẫn đến hành vi thấp hèn. Tinh thần cao quý sẽ đưa tới hành vi cao quý… Lịch sử phương Tây là quá trình "BỎ ÁC THEO THIỆN". Lịch sử Trung Quốc lại là quá trình "BỎ THIỆN THEO ÁC. Tôi ( Luu Á Châu) là một người trung thành với dân tộc. Mọi điều tôi nói ra đều vì cái tốt cho quốc gia, dân tộc. Trong bất cứ tình huống nào, tôi cũng xem lợi ích dân tộc là tối cao. Vì điều đó, tôi chấp nhận đổ máu, sứt đầu mẻ trán.

Lưu Á Châu

Không có nhận xét nào: