Translate

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Sau 50 tuổi. Nhất định phải sống vì chính mình

Cuộc đời chỉ có 3 giai đoạn: Thơ ấu , thanh niên và tuổi già. hai giai đoạn đầu đã qua đi nhanh như một cái chớp mắt. Đên sau tuổi 50 Chúng ta chỉ có thể làm cho giai đoạn cuối cùng đi qua chậm hơn một chút, vui hơn một chút và có ý nghĩa hơn một chút

Vất vả nửa đời, sau tuổi 50 nhất định phải sống vì chính mình và làm được những điều sau, đó mới là cánh cửa của hạnh phúc - Ảnh 1.
http://baohanquoc.com/vat-va-nua-doi-sau-tuoi-50-nhat-dinh-phai-song-vi-chinh-minh-d27794.html?fbclid=IwAR1XC3HLJwMdpbvvtngxg9bW8zb7oxC0tSAMSYLKDXR1HN31EhzYguMUbwQ
.> http://baohanquoc.com/bac-sy-my-cho-biet-bi-quyet-an-it-com-dung-cach-co-the-song-them-duoc-20-nam-d31089.html

Không có nhận xét nào: