Hat Cat Diệu Sinh

Nghe đêm nguyệt tận gió lắt lay
Nghe khuya xa cũ vương búp lá
Bảng lảng mù sa lơ đãng bay...
Mai cuối năm rồi, đông sẽ xa
Về tơi tả gió nhuỵ tàn hoa
Về mưa ướt rượt bờ cát lặng
Run rẩy đường trơn mép cỏ gà
Về tơi tả gió nhuỵ tàn hoa
Về mưa ướt rượt bờ cát lặng
Run rẩy đường trơn mép cỏ gà
Mai cứ dửng dưng biệt lối quen
Dùng dằng khô lá quắt queo thềm
Biết đâu vui, tẻ giao thừa ấy?
Chỉ lén cay nhoà mắt lệ hoen...
Dùng dằng khô lá quắt queo thềm
Biết đâu vui, tẻ giao thừa ấy?
Chỉ lén cay nhoà mắt lệ hoen...
Rồi cũng sang xuân, rực sắc hoa
Tiễn đông hay ta tiễn chính ta
Khư khư tay giữ vu vơ nọ
Như níu chiều hôm sợi nắng tà
Tiễn đông hay ta tiễn chính ta
Khư khư tay giữ vu vơ nọ
Như níu chiều hôm sợi nắng tà
Mai cuối năm rồi... mai cuối năm
Nào người tròn chục, kẻ đẫy trăm
Hãy cùng dốc cạn muôn chung rượu
Cho rượu tràn sông đêm không trăng!
Nào người tròn chục, kẻ đẫy trăm
Hãy cùng dốc cạn muôn chung rượu
Cho rượu tràn sông đêm không trăng!
Mai cuối năm rồi, ai có hay? ..
.
.
Hat Cat 29/ tháng Chạp năm Quý Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét