Translate

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Vụ AVG tội lỗi không thể dung thứ !

Mobifone dưới sự chỉ đạo phê duyệt của Nguyễn Bắc Son đã mua AVG( năm 2016 ) với giá 8.900 tỷ đồng. Để mua tài sản trên 1.000 tỷ đồng cần có phê duyệt của Thủ Tướng Chính Phủ. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Truyền thông đã tự vượt quyền Thủ Tướng phê duyệt mua AVG.

Không có mô tả ảnh.
Chuyện Son vượt quyền Thủ Tướng đã rõ nhưng dù Son có vượt quyền Thủ Tướng thì bên phê duyệt xuất tiền ngân sách mua AVG lại thuộc quyền của Bộ Tài Chính. Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ Trưởng Bộ Thông Tin truyền thông là đồng cấp. Tại sao Bộ Tài Chính không báo cáo sự việc này lên Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng? Ngân sách là tiền chung của Quốc Gia, xuất Ngân Sách gần 9.000 tỷ đồng mà các vị làm như mua cọng hành, củ tỏi? Đủ thấy Quy trình quản lý nguồn tiền Nhà Nước vô cùng lỏng lẻo. Quan chức coi ngân sách như tiền trong túi mình chứ không phải tiền của Nhân Dân.
Tại sao một thương vụ mua bán giữa một Doanh nghiệp Nhà Nước và doanh nghiệp Tư Nhân, sử dụng nguồn Ngân sách chung của Đất Nước mà tài liệu mua bán, thương thảo, biên bản, hợp đồng lại được đóng dấu Mật? Tại sao suốt gần 4 năm trời, Bộ Công An lại không giải Mật số Tài Liệu này? Dùng Ngân sách đi kinh doanh lãi lỗ ra sao cần phải công khai, điều đó thể hiện sự tôn trọng tối thiểu của Chính Quyền dành cho Chủ thể của Đất Nước là Nhân Dân. Lợi dụng chức vụ quyền hạn đóng dấu Mật lên tài liệu mua bán AVG ngoài việc xâm phạm đến chủ thể là Nhân Dân và Đại diện Nhân Dân là Nhà Nước ra còn xâm phạm trực tiếp đến Khách thể là Luật Pháp của nước ta.
Luật là lằn ranh, pháp là biện pháp trừng phạt để bảo vệ lằn ranh đó. Khi dấu Mật được đóng lên những tài liệu xâm phạm Chủ thể thì Luật Pháp không thể phát huy sức mạnh bảo vệ công lý của mình. Nếu có một ranh giới ngoài lằn ranh của Pháp Luật, tôi xin được gọi nó là ranh giới của Dấu Mật.
Bộ Công An là cơ quan hành pháp, thực hiện những quy định của pháp luật để bảo vệ an toàn, trật tự, trị an, đấu tranh với tội phạm, duy trì sự bình an. Vậy trách nhiệm giải mật toàn bộ tài liệu Mật thuộc về trách nhiệm của Bộ Công An. Dù tốt xấu ra sao các vị cũng nên cho Nhân Dân một câu trả lời đúng sự thật.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Một hệ thống tội phạm rút ruột ngân sách tồn tại ngay trong bộ máy Chính quyền. Được bảo hộ bởi con dấu Mật thần thánh cho thấy sự xem thường của đầy tớ dành cho chủ nhân của mình và sự bạc nhược của người làm chủ.
Cuối cùng chúng tôi xin được hỏi, Quan chức thật ra là gì của Nhân Dân khi chúng tôi đóng thuế, gánh nợ công còn các vị đóng dấu Mật lấy tiền thật lại còn được ngồi chiếu trên ? Tội lỗi theo cả hệ thống này không thể tha thứ được.

Nguyễn Thùy Dương
---------------

Công ty tư vấn định giá tài sản AVG ( nâng khống giá trị ) là của cô Thanh Phượng , khi PN Vũ huy động tiền hoàn trả cho Mobiphon cũng thấy có hơn 3000 tỷ từ ngân hàng Bản Việt ...không cần nói chắc mọi người đều biết vai trò con gái cựu TT

.
CỰU BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON KHAI LÀM THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG

Dù mất ngủ cả đêm, song tại toà chiều 18.12, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai báo khá rõ ràng, rành mạch về vai trò chủ mưu, người cầm đầu trong vụ án AVG.
Trước đó, không dưới 1 lần, cựu Bộ trưởng TT-TT nhắc lại mình chỉ bút phê chỉ đạo cấp dưới ký phê duyệt đầu tư dự án theo “tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.
Cụ thể, theo bị cáo, ngày 14.12.2015, Bộ TT-TT nhận được Công văn số 2678 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “Chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty viễn thông MobiFone mua cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) để phát triển dịch vụ truyền hình và Giao Bộ TT-TT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật”.
Bị cáo thừa nhận vai trò người đứng đầu khi bút phê vào tất cả các văn bản giao cho cấp dưới để hoàn thành thương vụ. Song bị cáo cũng phân trần, dù văn bản thông báo 2678 không phải quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy nhiên, theo bị cáo Nguyễn Bắc Son, bị cáo hiểu rằng thông báo như vậy là Thủ tướng đã đồng ý.
“Ngày 1.12.2015, Bộ TT-TT, MobiFone có lên giải trình với Thủ tướng Chính phủ. Ngày 2.12, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn dự thảo văn bản giải trình Thủ tướng giải thích lý do MobiFone mua AVG và làm sao để mua trước khi MobiFone cổ phần hoá. Sau đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ TT-TT, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính… Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng và có ý kiến chấp nhận cho MobiFone đầu tư truyền hình bằng hình thức mua cổ phần’’, bị cáo Son khai trước tòa.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng khai, khi nhận văn bản 2678, có bút phê ngày 15.12 cho Vụ Quản lý doanh nghiệp xây dựng văn bản chỉ đạo MobiFone thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng tại công văn 2678.
Trước đó, theo HĐXX, bị cáo Son bị mất ngủ cả đêm, trong buổi sáng được nghỉ ngơi bị cáo có nguyện vọng được gặp gia đình để xin khắc phục hậu quả. Đối với tội nhận hối lộ, bị cáo nói: “Về tội danh nhận hối lộ thì tôi không cần luật sư bào chữa cho tôi nữa”.
Trong phiên xét hỏi buổi sáng, bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone – chủ đầu tư thương vụ mua bán này, khai mình viết đơn tự thú, xin khắc phục hậu quả do chịu quá nhiều áp lực và muốn tâm được thanh thản.
Đầu giờ sáng, luật sư hỏi cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về việc chủ động xin ý kiến Bộ Công an đưa giao dịch này vào dạng tài liệu mật không. Bị cáo Tuấn phủ nhận và cho rằng mình chỉ làm theo “bút phê” chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son.
“Việc đưa giao dịch này vào tài liệu mật tôi chỉ được đọc qua văn bản, tờ trình và làm theo chỉ đạo của Bộ trưởng lúc đó là ông Nguyễn Bắc Son. Bộ trưởng chuyển cho ai là trách nhiệm của bộ trưởng”, bị cáo Trương Minh Tuấn khai.

nguon > https://kimdunghn.wordpress.com/…/cuu-bo-truong-nguyen-bac…/

Không có nhận xét nào: