Translate

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Thanh thoả An nghĩ. Thưa Cụ




Nỗi buồn nhân đôi của gia đình ông bà Trịnh Văn Bô - ảnh 3
Cụ bà hiến trên 5.000 lượng vàng cho cách mạng qua đời
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô, vừa từ trần lúc 23 giờ 20 ngày 5.11.2017 tại Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.
.

....." Khi hiến vàng và cho mượn nhà các cụ chỉ nghĩ đến chữ tình, không nghĩ đến tiền. Những người không trả nhà chỉ nghĩ đến tiền, không nghĩ đến tình
.
Thứ tự ưu tiên khác nhau nên cả nửa thế kỷ không đòi được nhà.".
.https://thanhnien.vn/thoi-su/noi-buon-nhan-doi-cua-gia-dinh-ong-ba-trinh-van-bo-897820.html

Cầu mong Cụ Vĩnh hằng an nghĩ.
Ty tỷ ....Sương máu bao lớp người đổ xuống nay biết đòi Ai ? ở Đâu ??? Thưa Cụ...
Chế độ Cộng sản có được nguyên phát là: Cuộc cách mạng cướp chính quyền mà Cụ !!!
Nó cũng tày khó như đòi lại Hoàng Sa từ tay ...Đ/c Bắc Kinh Cụ hỷ ?.
Thanh thoả mà An nghỉ,
Thưa  Cụ.
Con cầu mong vậy

Không có nhận xét nào: