Translate

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Xin đừng gọi chúng con là Liệt sĩ " vô danh"


Xin đừng gọi chúng con là người lính vô danh
Cha dưỡng , Mẹ sinh có tuổi , tên đầy đủ
Mười tám , đôi mươi , lên đường nhập ngũ
Bỏ lại sau lưng mơ ước tuổi trăng tròn .


Giữa cuộc chiến ai tính toán thiệt hơn .
Tổ quốc gọi , chúng con luôn có mặt !
Không để biên cương phải mất từng tấc đất .
Và biển Đông lũ cướp biển tung hoành .
Chiến tranh đi qua , đất nước đã thanh bình .
Vẫn còn đó , mẹ già ngồi ngóng đợi .....
Đứa con ra đi , chưa một lần trở lại .
Phút chia tay ...vĩnh viễn chẳng quay về ...
Nắm xương tàn không đến được làng quê
Chẳng được chung hàng với bao đồng chí .
Lẫn khuất giữa Trường sơn , nơi núi rừng biên giới .
Hay lặng chìm đâu đó giữa trùng dương .
Xin Tổ quốc đừng định giá về chúng con .
Bằng bạc tiền , Huân chương và mộ bia hương khói .
Mẹ già vẫn nghèo với bữa no , bữa đói .
Mái nhà xiêu không biết đến bao giờ......
Chúng con không cần Tổ quốc phải chăm lo .
Hãy dành tình thương cho những người còn sống .
Vợ dại , con thơ , mẹ già ra cửa ngóng ......
Bao đồng đội thương binh đang vật lộn với đời .....
Xin đừng gọi chúng con là " vô danh" , Tổ quốc ơi...!!!!

L.N.K ( 27/7/2014) CHLB Đức .
*

Không có nhận xét nào: