Translate

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Hoài Ân - 1000 ngày đêm máu lửa


.
19.4,1972 nhớ nhiều
Hoài ân giải phóng bao nhiêu ân tình
Quân  dân chiến đấu hết mình
Gò Loi thất thủ Ngô Huỳnh thấy chưa
Sông Kim Sơn xuôi như xưa
Chớ đâu chảy ngược mi chừa hét la


Đêm ngày 8 rạng sáng 09/4/1972 chiến dịch mở cánh cửa thép bằng trận đánh Gò lỏi do một Tiểu đoàn biệt kích khét tiếng chiếm giữ. Chi khu trưởng Ngô huynh phách lối tuyên bố: Cộng sản đánh chiếm được cứ điểm này thì nước sông Kim sơn chảy ngược.
   Sau 20 phút chiến đấu ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm....Sáng ngày 12/4 bên kia tung chiến đoàn đặc nhiệm 40 và một chi đoàn xe bọc thép đến tái chiếm cứ điểm Gò lỏi...những  trận đánh giao tranh ác liệt đã xảy ra ở ngã ba Tân thành, Hòn bồ, Đồi Ốc, Gò Dê...
    Lần đầu tiên mình dự chiến dịch tiêu diệt một chiến đoàn với cả chục xe bọc thép hỗ trợ. Thắng lợi đến mà  ngơ ngác luôn. Lâu nay đánh cũng xì xằng diệt cỡ trung, đại đôi...nay thắng lớn diệt cả chiến đoàn với sự yểm trợ  phi pháo tối đa
   Ngày 10/4 bức rút chốt Đồi Xá, giải phóng thôn Năng An ( Ân tín ). Ngày 11/4 đánh chiếm Đức Long, Gia trị ( Ân Đức ) Quần chúng nổi dậy phá khu dồn, khu gia binh
   Ngày 12/4 bức rút chốt Núi bụt, phá khu dồn...
   Ngày 14/4 bức rút chốt cầu Bến Muồng, giải phóng thôn Mỹ thạnh  ( Ân tín ), chốt Núi chéo…
    Ngày 16/4 uy hiếp chốt Đồi chanh, giải phóng thôn Hội yên. Đến ngày 18/4 bên kia bỏ chốt tháo chạy. Từ đêm 16 đến 18/4 giải phóng liên tiếp các xã  Ân Tường, Ân thành. Ân tín...
    Suốt ngày 18/4 cuộc chiến ắc liệt giằng co diễn ra trên nhiều vị trí then chốt xung quanh Quận lỵ như đồi 75, Nổng Chùa, Truông sỏi, Núi Bụt, Núi Một, An Hậu, Thanh Tú, Du Tự...
  3h sáng ngày 19/4 Quận lị Hoài Ân lục đục phá  hủy kho tàng chuẩn bị xe pháo tháo chạy...11h trưa ngày 19/4/1972 cờ giải phóng tung bay trên Quận đường huyện lị Hoài Ân



 Một tuần lễ sau giải phóng Quận lị Hoài Ân. Đại tướng Võ nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương gửi điện khen ngợi và biểu dương thành tích xuất sắc của Sư 3 cùng Quân dân Hoài Ân và Bình Định
    Về thăm lại chiến trường và kỉ niêm 45 năm ngày giải phóng Quận lị Hoài Ân- Bình Định năm xưa. các CCB. E 21 Hải Phòng cùng các Ban ngành huyện Hoài Ân, Bình Định, Sư 3… với tài trợ chính từ Cty TNHH Minh Nhật – Hải Phòng do anh Nguyễn văn Năm làm Giám đốc, anh Năm cũng là CCB thuộc E 21. F3 chung tay dựng tấm bia ghi nhớ chiến công 1000 ngày đêm hy sinh gian khổ ác liệt giành và giữ quận lị này, Thắp cho đồng đội, đồng bào…đã ngã xuống trong cuộc chiến cam go, khốc liệt này

    Cuối năm 1973 do tổn thất nặng trong cuộc chiến đánh phản kích chống lấn chiếm vùng giải phóng Hoài Ân. E 21 Trung đoàn cơ động của QKV giải thể, quân số còn đủ sức chiến đấu bổ sung về E 141, E 12. E 2…. Số đưa đi học tập đào tạo chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, còn lại giải quyết chính sách cho ra Bắc điều trị an dưỡng… E.21 Hoàn thành vai trò Lịch sử của mình trong giai đoạn cuộc chiến của Dân tộc.


Bia tưởng niêm ghi nhớ chiến công  E 21 tại Nghĩa trang Ân Phong Ân Tín

                         " Chúng tôi nay nhặt những nắm xương.
     Nhiều vết máu còn hoen dưới cỏ
Ruột đau xót khôn cầm lệ rỏ
                Xin được xây cao vùng mộ khang trang
             Dựng tượng đài sớm hôm sương khói
     Tạc bia đá ghi công muôn thuở ! "

Với tinh thần: “ còn trồng được 5 cây mì còn ở lại chiến trường “ Mình được điều về D 70 đảm nhiệm Trợ lý quân lực tiểu đoàn, nặng bên hông khẩu K54, xà cột sổ sách.... Tạm không trực tiếp cầm súng chiến đấu từ đây
....
..
Mình về mình có nhớ không
Gò lời, Núi chéo, đèo Nhông …lẫy lừng
Bà Bơi đồi núi chập trùng
Sư Ba phất ngọn cò hồng tiến công...


Trận địa pháo 105 li đèo Nhông, Phù Mỹ

Là lính cối ( C17. E 21 ) Tham gia hai chiến dịch ở Quảng Ngãi có chút thành tích, văn hay nhất là chữ nghĩa sạch đẹp nên mình được điều lên làm trợ lý Tiểu ban cán bộ Trung đoàn ( Thực ra trong một đợt đi lấy gạo ở thôn An Ba , Nghĩa hành, Quảng ngãi. Ban chính trị lãnh trọn trái mìn bị thương vong lớn nên rút mình lên ) đến Chiến dịch Xuân hè 72 Bình Định, Một loạt cán bộ Ban chính trị trung đoàn được bổ sung xuống chiến đấu mình nhớ:..
.
- Anh Tuyển, nguyên giảng viên Anh văn Đại học ngoại ngữ Hà nội về làm chính trị viên trưởng đại đội 16- DKZ
- Anh Huệ ở Tiểu ban Tuyên huấn, người Hà nội về làm Chính trị viên trưởng đại đôi 12,8 ly
- Anh Cảnh nguyên hiệu trưởng một trường cấp 1 ở Hải Dương về làm Chính trị viên trưởng C 17 ( cối 82.)
...cũng về cối 82 còn có mình. Lính vẫn hoàn lính nhưng lúc này là pháo thủ số 1 nhé, lỉnh kỉnh máy ngắm, nòng pháo và...trái thủ pháo 0,8 kg.( phòng khi cùng kiệt giật thủ pháo thả vô nòng ôm trọn nó luôn)
   Nhắc lại tên để tưởng nhớ đến các anh. Vì chỉ mấy tháng sau các anh đều lần lượt hy sinh.
.
    Mười mấy ngày đêm liên tục đánh đấm. Đêm hành quân, di chuyển trận địa,  đào hầm hố, ngày quần nhau...Ngủ gà ngủ gật ngay cả lúc bập bỏm hành quân. Mười mấy ngày không tắm giặt, lăn lê dưới bom đạn, bụi đất...Tóc tai người ngợm khét lẹt. Đến nỗi khi về đứng chân giữ địa bàn trong ấp mới giải phóng. Mấy á cũng phải thốt lên: Mấy chú toàn mùi nai - cho hơi hớm rừng rú chứ đúng ra là mùi...Bò. Mấy chị, mấy cô thấy bộ đội Giải phóng tắm ở giếng lấy xà bon bột Viso gội đầu mà đâu có dám cười. Thú thật đây là lần đầu tiên mình làm quen loại xà phòng bột giặt thơm này. Hồi ngoài Bắc toàn loại 72 như cục đất của Liên xô. Vào chiến trường hai năm đánh răng trơn, vò đầu, nhúng nước như vịt vì đâu có xà bon tắm...  Có dịp kể lại ngày mới xuống vùng thành thị nhiều chuyện nghĩ lại cười ngất. Dân cũng lần đầu tiên gặp quân Giải phóng bằng da, bằng thịt. Hèn chi họ tin:
- 7 ông Cộng sản đu cọng đu đủ không gãy !

   Khoảng tháng 6/1972. Sư 3 tiến đánh Quận lỵ Phù Mỹ, Bình Định. Quân số thiếu nên tân binh bổ sung cho đơn vị có cả số thanh niên vùng mới được giải phóng, Thậm chí có cả dân vệ, bảo an, địa phương quân …hàng ngũ bên kia theo ta, Một trong những yếu tố bí mật không đảm bảo, Chưa nổ súng mà một số tân binh lớp này đã bỏ vủ khí...lẩn trốn

     Trước giờ G đêm nổ súng. B52 rải thảm vùng tập kết quanh Quận lỵ....gây tổn thất nặng cho Sư ba.
     Hai khẩu cối 82 trung đội mình đi trong đội hình D4. E 21 đánh vào ấp dưới chân trận địa pháo đèo Nhông. Trận địa ém sát chân đồi, Bên trên tiếng la hét, đèn pin loang loáng. Gần quá không đào hầm được. Bọn mình bê đất cày đắp lên bờ ruộng để có chổ chúi đầu... Lệnh bộ binh nổ súng thì cối bắn chi viện. Bấm bụng nghĩ: giá pháo lên là hơn 20 anh em mình thành bia sống hết, M50 nó quét xuống thì cứ như phạt chuối….

  Mờ sáng ta đôt kích ấp. Một số lính, sĩ quan đêm qua ngủ nhà bung màn tháo chạy, Tiếng chó sủa, tiếng Ak truy quét, tiếng vợ con lính than khóc…náo loạn.
   Hai khẩu cối 82 trung đội mình đứng ngay trong sân vườn nhà của một cán bộ bình định phia bên kia. Vợ con lính thu dọn đồ đạc của cải gánh chạy hết lên đồi trống che lều cắm bạt. Anh em mình đề nghị giử họ lại, sợ họ báo cho phía bên kia biết có Quân giải phóng trong vườn. Mình không đồng ý. Ranh giới phân chia rõ ràng. Nhà cửa vùng này toàn nhà cổ kiểu một gjan hai chái, toàn gỗ tốt, cột như rừng…Bom đạn lửa cháy ngút trời…chập chờ hắt lên câu khẩu hiệu ghi trên tường nhà người cán bộ bình định: Cộng sản đi đến đâu máu lửa đên đó
.
   Pháo mình giá ngay góc sân ngắm qua ô cửa sổ bắn tà dương. Tiếng đề pa bị góc nhà hắt vọng vào phía sau nên bên kia phản pháo vào sâu trong làng
   9h sáng cường kích AD 6 lên quần vài vòng rồi bổ nhào cắt bom. Hai trái bom bi mẹ rải hơn 1000 trái bom bi như trận mưa rào quét qua trận địa
   Khẩu đội mình kịp tháo cối để dọc theo hè sân, 4 anh em nhét xuống một lỗ trance nhà dân đào, mình xuống sau cùng kịp bê mấy viên gạch tap lo, vần miếng ván cửa đậy hố trú ẩn. Dứt trận bom đã nghe anh em ý ới báo thương vong.
   Khẩu đội có Đinh kia giá pháo cạnh chuồng bò ngoài vườn, mảnh bom phạt hư máy ngắm, Quý pháo thủ số 3 hy sinh ngay bên mâm pháo, Định khẩu đội trưởng, Náp số 2 bị thương vào chân

   Đang loay hoay băng bó cho nhau thì thấy Hải y tá qua báo anh Cảnh bị thương kêu qua nhận lệnh. Hầm đại đội dính bom, hai liên lạc bị thương, Toàn bị bom bi nát toe toét hết mông, Anh Cảnh bị một viên gãy ngón chân cái, nguy nhất là một viên xuyên thủng bụng, Không thấy máu ra nhưng nhìn nét mặt Y tá biết là không xong. Anh thều thào lệnh cho mình giữ liên lạc máy nhận lệnh trung đoàn, Chỉ huy trung đội.
  Máy bay lại bổ nhào, mình động viên anh yên tâm rồi chạy vội về khẩu đội  Đi cánh này còn có Đức Sơn – Thanh hoá nắm trung đội, mình A trưởng nhưng là Tổ trưởng Đảng nên anh Cảnh giao trọng trách lại cho mình

  Đì đùng hết ngày, Bom đạn dồn hết phía trong làng, Đối phương biết trong đó hầm hố kiên cố, chiều tối nghe tin hầm D bộ trúng bom. Anh Biểu Trưởng tiểu ban  tuyên huấn E đi đốc chiến hy sinh. Nhớ lúc mờ sáng đánh vô ấp ảnh còn lăm lăm khẩu K54 nép sau cánh cửa. Thế mà…
Địa đạo ban chỉ huy tiền phương E cũng trúng bom. Tham mưu trưởng Chiêm cùng chục người hy sinh…
   Chiều lệnh di chuyển, mình phải xin ý kiến chôn dấu bớt một khẩu, dồn khẩu đội nhận nhiệm vụ mới. Chôn anh Cảnh và Quý ngay trong vườn, giải quyết thương binh…

 Đêm đơn vị rút khỏi ấp,  nhập nhoạng một trời lửa khói nghi ngút
.


Lâu lắm gặp đồng đội
Xung...giờ yếu nhìu dồi
Chỉ to mồm...Zô...zô...
Chít, bị thương... lủ khủ
.
Mới vài ly đã dội
Mình to mồm nhất hội
Năm năm sau đồng đội...
Đừng hao đi mống nào !
Hê hê...



Thượng nguồn sông Côn, căn cứ Sư 3 xưa nay thành đập nước thuỷ lợi, thuỷ điên
.

    Mắc võng cánh rừng xưa
   Cựu binh rưng ngấn mắt

  Muối xát buốt quặn lòng
Đồng đội ơi nhớ lắm...!


Vĩ Thanh

                                                                 Không may xanh cỏ - May thì đỏ ngực. He he...


Đã có lớp con cháu xây dựng Hoài Ân lớn mạnh


Lại về thăm huyện Hoài ân
Nhớ  em cô gái nuôi tằm ươm tơ
Cuộc đời dệt đẹp ước mơ
Kim sơn, An lão ...con đò lại qua


Dòng Lại giang hiền hoà chay qua huyện Hoài Ân


Trận Quyết Chiến Giải Phóng HOÀI ÂN 1972 
 https://www.youtube.com/watch?v=W5frY1-al44

Không có nhận xét nào: