Translate

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

TÔI và...Tôi !

Tôi chìm nghỉm, tôi chơi vơi
Tôi dào dạt, tôi tơi bời...
Vẫn tôi

Tôi ngất ngư, tôi vẩn vơ

Tôi lang thang, tôi ất ơ giữa đời

Tôi như một đứa dở hơi

Hay rồ dại
Cũng vẫn tôi. Dại khờ.



Mỗi ngày tôi - mỗi ngày mơ
Về mai sau , về cũ xưa ngọt bùi

Mỗi ngày mơ - mỗi ngày tôi
Là hư không giữa đất trời hư không
.
- Tôi ban mai, tôi ráng hồng
Tôi mưa dịu đất, tôi trong veo giời.
Hư không tôi - hữu hình tôi
Mộng mơ đến cạn kiệt đời...
vẫn mơ

.
Hat Cat Diệu Sinh
11/10/2016
*

Không có nhận xét nào: