Translate

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Nhớ em !

Thương nhớ Liệt sĩ Nguyễn Hoài Châu



50 năm rồi Hoài Châu ơi !
Ngắm ảnh của em dạ bồi hồi...
Đôi mắt trong veo ngày trai trẻ
Nụ cười ấm áp rạng bờ môi

.
Mũ đính ngôi sao trông đẹp ghê
Một ngày xa ấy chị nhớ về
Học sinh Tiên Tiến cùng chụp ảnh
Bến Lục gọi em ,em có nghe ?
*
Ngày ấy chúng mình sống Lục nam
Ngôi trường sơ tán ở ven làng
Lớp học nằm sâu trong rừng vắng
Ngày vui tiếng hát vẫn ca vang...
*
Chiến tranh khốc liệt đã tràn lan
Khắp Bắc Trung Nam lửa ngút ngàn
Em đã lên đường ra tiền tuyến
Kiên cường trai trẻ quê Nghệ an
*
Em vào chiến đấu đất xa xăm
Quê Mẹ yêu xưa bóng giặc tràn
Giết thù giữ quê trong đạn lửa
Hy sinh vì giải phóng miền Nam!
*
Danh sach Liệt sĩ Trường C3 Lục Nam Lạng Giang những năm đánh Mỹ
Hoà bình " em trở lại" Nha trang
" Gói gọn ba lô" nắm xương tàn
Xót con ,Mẹ già thân còm cõi
Yên lòng sao được ? Hoài Châu em !
*
Ngày ấy dần xa Hoài Châu ơi !
Nhớ thương da diết bấy năm trời
Hôm nay gặp lại em trong ảnh
Chàng trai mãi mãi tuổi 20 !!!

.

Lại một mùa tựu trường 
thơ Nguyễn Dung
 3/9/2016
*

Không có nhận xét nào: