Translate

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Chúng giống nhau về bản chất... con ạ!

>>  “Chat với Mozart” đến “sự cố Quốc ca”…
>> Sự tráo trở của phương pháp
>> Không thể để những ‘ông vua con’ tồn tại
>> Kiểm lâm bị “bịt mắt” trước việc gia đình chủ tịch thị trấn phá hơn 26.000m2 rừng?
>> Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng

FB Phuoc M Nguyen

Chú tiểu vừa quét lá đa sân chùa vừa bắt chuyện tâm tình với sư trụ trì:

- Thầy ơi, ai có thể sản sinh ra được các loại "ông vua con" ạ?

Sư trụ trì cười đáp:

- Theo lẽ đời thường thì "chúng nó" được "tạo" ra từ các loại "ông vua cha" con ạ!

Chú tiểu nhăn mặt hỏi tiếp:

- Thưa thầy, "ông vua cha" và "ông vua con" giống và khác nhau ở điểm nào ạ?

Sư trù trì vẫn cười và đáp:

- Chúng giống nhau về bản chất nhưng khác nhau về mức độ con ạ, có nghĩa là, "ông vua con" quan liêu hống hách một thì "ông vua cha" quan liêu hống hách mười, "ông vua con" tham nhũng một thì "ông vua cha" tham nhũng đến tận... một trăm, một ngàn lần!

Chú tiểu cười thật to và thắc mắc:

- Hình như còn thiếu một ý nữa... là các loại "ông vua cha" thì có quyền lên mặt đạo đức "mắng" các loại "ông vua con"... khi được tiếp xúc với truyền thông phải không thầy?

Sư trụ trì trợn mắt mắng:

- Tổ cha mi, cứ như thế thì chỉ có suốt đời quét lá đa thôi con ạ!

MP

Không có nhận xét nào: