Translate

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Hà hà...Chuyện nhà anh KHÀ...

Hà Văn Khà
(Chuyện vui ngày Quân đội & Quốc phòng Toàn dân 22-12)

Ảnh st trên mạng
Ảnh st trên mạng
Thiếu tá Dương Văn Cương, Thuyền trưởng Cảnh sát Biển được qua nhà một đêm thăm vợ và thằng con 4 tuổi rưỡi trước khi vào chuyến tuần tra dài ngày trên vùng biển nóng.
Tinh thần sẵn sàng đáp ứng yêu cầu Chính sách Hậu phương Quân đội rất cao nhưng vướng phải thằng nhóc đã lâu ngày xa bố cứ đòi đêm nay con ngủ với bố cơ, để nghe bố kể chuyện chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo nên Thuyền trưởng không thể triển khai kế hoạch của mình đúng giờ G.

Tuy nhiên, phát huy bản chất Anh Bộ đội Cụ Hồ với truyền thống “Khó khăn nào cũng vượt qua”, Thuyền trưởng đã khôn khéo vận dụng đường lối Chiến tranh nhân dân và Nghệ thuật quân sự của Đảng để đề ra phương án tác chiến sáng tạo và kịp thời như sau:
– Con giai ơi! Bây giờ cả nhà mình chơi trò “Diễn tập bảo vệ biển, đảo” nhé! Bố làm Tàu Cảnh sát Biển, con làm ra-đa, đồng ý không?
– Thế Mẹ làm gì hả Bố?
– Ờ, tất nhiên Mẹ thì làm sóng!
Thằng nhóc sướng quá leo ngay lên cổ bố, dang hai tay xoay xoay bắt chước cánh ăng-ten ra-đa trong tấm ảnh chụp con tàu của bố.
Tèn ten! Nhổ neo ra khơi, đêm nay khi trăng mọc, tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi… Biển rộng bát ngát xanh xanh, rập rờn dưới ánh trăng thanh… Sóng biển nhẹ êm bồng bềnh, từ từ dâng cao thành sóng lừng rồi đổi hướng và xoáy giật dữ dội. Tàu vươn mũi giữ hướng rồi tròng trành, nghiêng ngả vượt quá góc độ cho phép. Ra-đa bị hất văng mẹ nó xuống góc giường!
– Tàu Cảnh sát Biển rơi mất ra-đa rồi Bố ơi !
– Không sao, tàu đã tiếp cận được mục tiêu, bắt đầu tác chiến, không cần ra-đa nữa!
Đúng lúc ấy chú Chó Mi-lu 1 tuổi rưỡi cào cửa kêu ư ứ đòi vào trong buồng. Ra-đa tuy đã rơi khỏi tàu nhưng vẫn thông báo tình hình và xin ý kiến chỉ huy bằng sóng vô tuyến miệng:
– Bố ơi! Con mở cửa cho thằng Mi-lu nó vào nhé!
– Không được! Nó là Tàu lạ đấy! Phải kiên quyết giữ vững chủ quyền Quốc gia, không cho Tàu lạ xâm phạm lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc!
Tàu lạ chán quá lững thững bỏ đi ra sân, ngửa cổ sủa gâu-ao! Ra-đa cười khanh khách rồi lăn quay ra ngáy khò, bụng phưỡn hở hết cả rốn. Tàu Cảnh sát Biển tiếp tục hải trình nhấp nhô suốt thời gian còn lại. Kỳ này khí hậu biến đổi rõ, nhiệt độ cao bất thường, biển động liên tục, sóng to trái mùa, Tàu Cảnh sát Biển… thở bằng tai.
(Tác giả gửi Blog Hahien)
*

Không có nhận xét nào: