Translate

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

ĐỨNG...bằng cách lào ?

 Chủ tịch nước: Phải bảo vệ bằng được chủ quyền thiêng liêng (TT).
 
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: “Biển của ta, ta phải giữ” (LĐ).
 
Chủ tịch nước: Khi đất nước bị đe doạ, cả dân tộc sẽ nhất loạt đứng lên (DT).

 * 46 nghìn luật gia Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý về Biển Đông 
(http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/binh-luan-quoc-te/46-nghin-luat-gia-viet-nam-san-sang-chuan-bi-ho-so-phap-ly-ve-bien-dong/308329.html)

Tận lúc này còn dùng chữ "sẵn sàng chuẩn bị", nghe hài. Đừng chém gió nữa, xắn tay áo lên hành động đi, một nhóm chuyên gia luật thôi, kiện quốc tế chứ không phải đào đê thủy lợi mà cứ phải lấy số đông ra khoe.

* Đất nước đang bị đe dọa, giặc Tàu đang làm mưa, làm gió ngoài biển Đông suốt gần 2 tháng qua, khi nào thì “cả dân tộc sẽ nhất loạt đứng lên”, thưa ông Chủ tịch? Chỉ cái việc xuống đường biểu tình, cất tiếng nói phản đối TQ không thôi mà còn bị dập tơi bời rồi, còn chuyện hàng loạt công nhân ở các hãng xưởng nổi dậy, biểu tình phản đối TQ thì cũng bị “bọn xấu” cài vào, gây thiệt hại cho nền kinh tế hàng trăm tỉ đồng. Những chuyện nhỏ như vậy không làm được. Hỏi ông Chủ tịch :Đứng bằng cách lào?"Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến - Quyết chiến!,
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh - Hy sinh!
                                     
 Lời ca Diên Hồng

Không có nhận xét nào: