Translate

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Gay à nha !?

 Đọc báo thấy các điều tra viên phủ nhận ép cung, bức cung, và nhục hình nhằm buộc ông Chấn phải nhận tội giết người (đọc ở đây). Nếu điều đó là đúng, chắc chắn ông Chấn phạm tội vu khống và phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Đây mới chỉ là các điều tra viên phụ nhận cáo buộc của ông Chấn mà chưa có điều tra (độc lập) để kết luận bản chất vụ việc. Tất nhiên, cáo buộc được các điều tra viên đã ép cung, nhục hình hoặc mớm cung là cực khó. Khó hơn lên cung trăng tìm chú Cuội, hay xuống bể mò kim. Làm thế nào để trả lời câu hỏi: "Chứng cứ đâu"? Các bạn cũng đừng thắc mắc làm gì, luật pháp của bất kỳ quốc gia nào cũng đòi hỏi những cáo buộc cần phải có minh chứng. Mà minh chứng trong trường hợp này thì...hoàn toàn không có, tất cả chỉ là ông Chấn kể theo trí nhớ mà thôi.

Do đó, dù có yêu quý ông Chấn đến mấy thì việc ông bị kiện ngược lại vì tội vu khống là nhãn tiền. Tất nhiên, các phóng viên đưa tin kiểu buộc tội các điều tra viên chỉ thông qua lời kể của ông Chấn cũng liên đới trách nhiệm.
 Với 8 Điều tra viên (ĐTV), Ô Chấn chỉ là con cừu non trước bầy sói! Chứ không a! Khi không tự nhận mình có tội - Tội tày đình giết người. Cầm cái lược ( giả làm hung khí ) . Đâm làm sao, ôm nạn nhân vật chắc ra sao...Tập ngày tập đêm, tập đi tập lại cùng các ĐTV để có được Kết luận :    Ngày 30 tháng 10 năm 2003, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã cho Chấn thực nghiệm lại những động tác mà Chấn giết chị Hoan, kết quả Chấn thực hành thành thạo, chính xác và phù hợp với dấu vết để lại trên hiện trường và tử thi, phù hợp với lời khai nhận tội của Chấn”.
(Trích kết luận điều tra vụ anh Nguyễn Thanh Chấn).(nguon: LẠI GHI VỤN...)
 
   Ông Nguyễn Thanh Chấn từng khẳng định rằng mình bị các điều tra viên ép cung, dọa dẫm để khai báo theo một “kịch bản” đã vạch sẵn. Trong các bức thư gửi về gia đình cũng như đơn thư kêu oan gửi các cơ quan chức năng, ông Chấn đều khẳng định: dù mình không giết người nhưng do các điều tra viên đã dọa dẫm nên đành nhận tội.
ông Nguyễn Thanh Chấn từng khẳng định rằng mình bị các điều tra viên ép cung, dọa dẫm để khai báo theo một “kịch bản” đã vạch sẵn. Trong các bức thư gửi về gia đình cũng như đơn thư kêu oan gửi các cơ quan chức năng, ông Chấn đều khẳng định: dù mình không giết người nhưng do các điều tra viên đã dọa dẫm nên đành nhận tội.

“Tôi chỉ buồn một điều cho ngành tư pháp trung ương, từ cấp xóm đến cấp xã đến trung ương, từ viện kiểm sát đến tòa án đều không tìm ra thủ phạm của một vụ án. Mà người tìm ra thủ phạm của vụ án lại là người vợ rất nghèo khổ của tôi”.

(Lời ông Nguyễn Thanh Chấn trên báo Tuổi trẻ

Không có nhận xét nào: