Translate

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Năm tháng xưa...

Về lại chiến trường xưa


Về thăm nơi chiến trường xưa
Hoài Ân Bình Định xứ dừa Tam quan
Gặp nhau đồng đội hân hoan
Ôm nhau thắm thiết ngập tràn sướng vui.


Đã hơn bốn chục năm trời
Gặp nhau khi đã da mồi tóc sương
Cùng nhau ôn lại chiến trường
Xuân Sơn , Núi chéo. Ân Tường , Gò loi
Ân Phong . Núi Bụt. Bà Bơi…
Nơi đây ác liệt một thời đạn bom
Biết bao đồng đội không còn
Hy sinh cằn kiệt chẳng còn đến tên



Mộ còn tên. Mộ không tên

Hàng nghìn đồng đội hy sinh không mồ
Hương hồn ở chốn hư vô
Linh thiêng mach bảo nơi mô anh nằm?



Tìm anh hơn bốn mươi năm
Bờ sông bãi cỏ hay ngoài rừng hoang?
Chúng tôi thành kính thắp nhang
Hương thơm vẽ nẻo, suối vàng thiên thu.
Nghĩa trang hương khói mịt mù
Nhớ thương đồng đội chiến khu lặng buồn.
Nén nhang như cháy đỏ hơn
Âm dương giao cảm khói vờn nhớ nhung
Tiếc thương đồng đội anh hùng
Vì dân vì nước oai hùng hi sinh!



Cháy lòng cầu chúc các anh
Mộ phần sớm định quí danh rõ ràng
Chia tay lòng dạ ngổn ngang
Khói nhang vương vấn muôn vàn nhớ thương

1 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CŨNG THÌ DÂNG NÉN TÂM NHANG
NHỚ ĐỒNG ĐỘI CHỐN SUỐI VÀNG XA XÔI!