Translate

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

CỜ...

Cht và treo c



Hơn bốn mươi năm trước. Khoảng thời gian này của MÙA HÈ ĐỎ LỬA 72. Những trận chiến ác liệt hai bên giành giật nhau thị trấn Bồng sơn – Bình Định. Bọn mình chưa kịp rút khỏi trận địa đã thấy dân rục rịch gở cờ giải phóng cắm cờ vàng ba sọc mà họ giấu kĩ ở đâu đó cả tháng nay
Hỏi sao vậy ?
Chắp tay lạy như tế sao họ nói. Mấy chú giữ được thì bò, đường…đấy các chú cứ xài. Nhược bằng mấy chú rút thì để tụi tui cắm cờ Quốc gia lên chứ không mấy ổng vô đây được mấy ổng đốt hết nhà tụi tui !


 Ai bo v ngư dân?
 Chưa bao giờ ngư dân bị đánh như vậy!


Không có nhận xét nào: