Translate

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Miền hỏa châu

     Những năm tháng xưa, múi giờ hai miền chênh nhau cả tiếng đồng hồ. Giải phóng đón giao thừa trước, phía Quốc gia sau.
    Chiến dịch lúc nổ ra trước Tết.  nhiều năm đánh riết đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, có năm lại im ắng lót sát vị trí của bên kia, khi lệnh ngừng bắn vừa hết hiệu lực là nổ súng tạo yếu tố bất ngờ. Thành thử trước hay sau Tết đời lính vẫn lọ mọ như con cun cút 


     Anh em cũ kể lại Tết 69 đói hung, Địch bủa giăng chặn mọi ngã. Có lệnh Thủ trưởng, quản lý mới xuất cho mấy loong bắp rang lên anh em đón giao thừa . Nổ một điểm nào phải chia quân giữ đường về, bảo vệ cứ. Mọi ngã xuống đồng bằng lớp lính Mỹ lết, lớp Đại Hàn giăng chặn…Đi cõng gạo thương vong còn nhiều hơn chiến đấu...

    Đêm trên chốt tối đen. Thỉnh thoảng cối sáng từ phía bên kia lại vọt lên treo lơ lửng. Lại một Tết nữa ở chiến trường. Cuộc giành dân giữ đất sau hiệp định Ba lê này anh em mình thương vong nhiều hơn mấy năm trước. Năm nay đơn vị không được bổ sung tân binh. Khẩu đội cối bảy người. B phó nắm trực tiếp luôn khẩu đội. Một cán bộ đại đội và anh nuôi. Biên chế đủ một mũi phối thuộc với tiểu đoàn bộ binh. Một tiểu đoàn nghe cho xôm tụ chứ cũng chưa bao giờ được trăm tay súng.



  Liên hoan Tết cũng chỉ tăng thêm món mì chay ông Phật nấu với cá hộp và rau sống anh em cải thiện thêm từ đủ các loại nguồn. Tết lính chốt mà.

Không có nhận xét nào: