Translate

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Ngây...



LÓI VỚI NHAU

(Xin tác giả bài thơ thứ lỗi)




Nếu nhắm mắt nghe đài kể chuyện

Nước Việt ta là xứ Thần tiên
"Đồng chí  tốt" với nhiều điều kiện
Ngoài Biển Đông – vung cuốc bạn hiền


Mắt nhắm nghiền...vẫn đọc được báo
Toàn hoa khôi, hoa hậu, chân dài
Mông - Ngực - Chip...lộ ra hết thảy
Hoàng sa...
hô ở bờ Hồ là bị gô ngay !


image
Công an đã kéo lê và đạp vào mặt đ/c Chí Đức hôm 17/7/2011

Mắt nhắm rồi...sao vẫn thấy...cay cay
 !!!
*

Không có nhận xét nào: