Translate

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

Niềm tin vào Pháp luật!?

 





Mr. Tùng, từ Sài Gòn ra Hà Nội mang theo “đơn tố cáo” chỉ vì người thân bị lừa tiền mà không thể đòi lại, dù chứng cứ rành rành. Lý do rất đơn giản: kẻ lừa là công an, đeo quân hàm, đứng ra môi giới bán đất “giá rẻ”, hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện. Người dân tin, giao tiền nhiều lần, để rồi bị chiếm đoạt mà không biết kêu ai.

Khiếu kiện kéo dài nhiều năm, tiền bạc mất mát, tinh thần hao mòn. Thế mới thấy việc tiếp cận luật sư, tư vấn pháp lý của người dân khó khăn đến mức nào. “Bình đẳng trước pháp luật” vì thế vẫn là một lời hứa xa vời.

Việt Nam không thiếu luật. Hiến pháp, bộ luật, nghị định, thông tư… đều đủ cả. Nhưng luật chỉ có giá trị khi được áp dụng công bằng. Khi người có quyền, có quan hệ dễ “né luật”, còn người yếu thế luôn ở cửa thua, thì niềm tin vào pháp luật sẽ cạn dần.

Những vụ khiếu kiện kéo dài như Thủ Thiêm, Đồng Tâm không chỉ là tranh chấp đất đai. Đó là sự đổ vỡ niềm tin. Người dân không tin kết luận hành chính vì họ không thấy luật đứng cao hơn quyền lực.


Người dân không ghét pháp luật. Họ chỉ không tin vào một hệ thống mà trong đó luật không đủ sức bảo vệ họ như đã hứa. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có công an mạnh, mà là nhà nước có pháp luật mạnh nhất.

Với Nhân dân, ai giữ chức A1 nhiệm kỳ tới không quan trọng. Quan trọng là người đó có đủ khát vọng, đủ liêm chính và đủ dũng khí đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích ngành mình hay không.
Khôi phục niềm tin vào Pháp luật còn quan trọng hơn niềm tin vào bất kỳ lãnh tụ nào.

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Luật không yếu.
Chỉ là luật chưa đứng cao hơn quyền lực.
Mất niềm tin vào pháp luật mới là mất mát lớn nhất của một quốc gia.
Thật.

Đi tìm sự thật nói...

Cứ ông nào khôi phục được câu "toàn đảng, toàn quân và dân ta sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" là đáng được tôn vinh, hiến pháp và luật pháp do các ông tự biên tự diễn mà mình không chấp hành nó thì "bố" ông bà dân nào dám tin.
Ngắn gọn thế. Hế hế...