Dương Quốc Chính
Trend đại lễ là dân mạng và dân đời cứ cuồng lên yêu lước. Nhiều cách bộc lộ lắm. Phổ biến và rẻ tiền nhất là...mõm, tức là hô khẩu hiệu, gắn cờ, chụp ảnh đứng trước lăng bác, cờ đảng, quốc kỳ, lên tút tâm tư kể lể đại ý là Tổ quốc ở trong tim, đời đời nhớ ơn, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta...
Nói chung đều là mõm, mất độ 3s tới 15 phút là yêu xong nước. Còn vụ xem diễu binh thì mang tính thời vụ thôi, vì chắc chục năm mới có. Nhưng mình nghĩ là thiên về tò mò và ham vui hơn, còn yêu lước là cộng thêm bằng các hành vi nêu trên.
Đi xem diễu binh mà đái bậy, dẫm nát cây cối, xả rác bừa bãi, thì rõ ràng là làm thiệt hại ngân sách để dọn dẹp, đám đó không thể coi là yêu nước, dù chúng có thể vẫn mõm nhiệt tình. 1 tay vẫy cờ, tay kia cầm trim đái bậy vẫn được, không có gì mâu thuẫn.
Còn đám nữa là ăn ngủ lê la, bệ rạc ngoài phố, tụt quần tốc váy chửi nhau tranh chỗ, hú hét đòi rụng trứng..., là làm xấu bộ mặt đô thị, quốc gia, tất nhiên thường kèm xả rác và xả thải, khó tránh.
Thế không thể coi là yêu nước vì làm xấu xí đất nước.
Vừa rồi dân Bắc Kinh có vụ này không nhỉ? Họ có giống dân HN, SG đi xem diễu binh không? Cơ bản kiểu kia là yêu nước theo phong trào, kiểu từng đợt ra quân hô khẩu hiệu. Bọn nước mà dốt nát thì dễ xúc động với cái trò theo phong trào ấy. Giống kiểu gái ng u dễ bị chăn bởi zai dẻo mỏ, giỏi mõm.
Vậy yêu nước thế nào cho bền vững và hiệu quả? Có tỷ cách bền vững, văn minh. Đó là ra đường thì đừng có đái bậy, đừng có vi phạm luật giao thông, sống sao cho văn minh và tuân thủ pháp luật nhất có thể. Tóm lại là đừng có làm nhục quốc thể. Còn nếu thực dụng thì đóng thuế nhiều. Thường anh em làm cho công ty nước ngoài, lương cao, đóng thuế thu nhập cá nhân cao, không trốn, thì là đám yêu nước nhất. Rồi đại gia ít trốn thuế nữa. Đừng tưởng đại gia đóng thuế nhiều thì trốn thuế ít! Cái này khó xác định. Nên đại khái thế thôi. Tóm lại là làm sao để đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường thì là yêu nước thôi.
CHIA RẼ.
Điều đáng buồn nhất sau lễ đó là sự chia rẽ lại càng tăng thêm và rõ ràng là có bàn tay lông lá của người mà ai cũng biết là ai.
Thắng lớn là Đen Vâu và Mỹ Tâm, thua là Trấn Thành và Hà Hồ, Bằng Kiều. Ở chiều ngược lại là Quang Lê. Đấy là những người nổi tiếng.
Mình không cho rằng họ là KOLs, vì họ không nổi tiếng hay có ảnh hưởng nhờ tư tưởng hay chữ nghĩa mà nhờ giọng hát thôi. Gọi là viết tút đông like thì đúng hơn, dù có khi tút nhảm, có mỗi cái ảnh.
Thế nhưng nhiều khi những stt có khi chẳng có nội dung gì ghê gớm cũng bị đám đông soi mói, đấu tố chỉ vì nó không theo đám đông. Nếu không ngoan, thì cuộc sống khá là ngột ngạt. Mà nếu muốn cày tiền dựa vào đám đông, thì lại phải ngoan thôi.
TT và HH đã ngoan rồi đó. Bảo sao giang hồ mạng Việt Nam cũng phải tỏ ra yêu lước! Người nổi tiếng thì bị đấu tố dân thường cũng đấu tố nhau, tấn công nhau, vì khác biệt quan điểm. Ngày thường có khi cố nín được, ngày lễ là bị kích động nên quay ra chửi nhau. Vì thế mà bị gây chia rẽ.
Nếu bạn là người nổi tiếng chỉ cần bạn không đăng tút gì, tức là không đăng stt khen ngợi Mưa đỏ, diễu binh...là bạn bị đấu tố rồi. Chẳng may chê 2 nội dung trên, là được chuyển khẩu qua Cali, chuyển nghề qua dũa móng, khát nước./.
1 nhận xét:
“Yêu nước hiệu quả nhất không phải là vẫy cờ, hô khẩu hiệu, mà là sống tử tế – không xả rác, không đái bậy, đi đúng luật, đóng thuế đầy đủ, làm việc hết mình. Chê đúng để đất nước tốt hơn còn là yêu nước gấp vạn lần khen mù. Nói ít, làm nhiều mới là yêu nước bền.”.
“Lễ lạt xong, thứ còn lại rõ nhất là sự chia rẽ. Người nổi tiếng buộc phải ‘ngoan’ mới sống được, dân thường thì lao vào đấu tố nhau. Tưởng là yêu nước, hoá ra là yêu phe, yêu đám đông. Và chính cái đó mới làm đất nước thêm nhỏ bé.”
Đăng nhận xét