Translate

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Có những phận người như thế.





.
Vào ngày 22/8 , một số người dân trên địa bàn huyện Kbang khi đi hái măng trong rừng thuộc địa giới hành chính xã Đak Rong , huyện Kbang ( giáp ranh với xã Hiếu , huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum ) , đã phát hiện 2 thi thể nằm trên 2 chiếc võng , nên trình báo cơ quan chức năng .
Tiếp nhận tin báo từ người dân , lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường , làm rõ vụ việc . Tại hiện trường , lực lượng chức năng xác định các thi thể đã phân hủy hoàn toàn , chỉ còn bộ xương khô , quần áo đã mục nát ; xung quanh vị trí các thi thể được phát hiện có nhiều vật dụng và một số tư trang cá nhân .
Công an đã xác định bộ xương nằm trên võng là của cháu HQK sinh năm 2011 , và thi thể nằm dưới đất là của ba cháu , anh HQB sinh năm 1985 .
Cả hai đều chết trong tư thế đang ngủ . Xung quanh vị trí các thi thể được phát hiện có nhiều vật dụng và một số tư trang cá nhân như : Tượng tỳ hưu màu xanh , tượng thần tài màu đỏ , 1 cưa cắt gỗ cầm tay , 1 rựa , 1 dao thái đồ ăn , muối ăn , bột ngọt , 2 nồi nhôm , 2 đôi giày thể thao , 2 đôi dép , 1 valy màu xanh , 1 túi xách màu đen có thuốc đau bụng , giảm đau , cước , lưỡi câu , bật lửa .
Hai cha con ở Buôn Ma Thuộc , vợ chồng li dị từ lâu , đứa con sống với ba , anh B theo như người quen kể , hay mắc bệnh đau đầu và trầm cảm , cuộc sống bôn ba khắp nơi .
Hàng ngày đọc báo , có muôn vàn tin tức về những cái chết ở Việt Nam . Nhưng cái chết trong rừng sâu của 2 cha con anh B , làm tim tôi nhói nghẹn không phải chỉ một lần . Họ chết đã được 7 đến 8 tháng , chỉ còn lại xương khô . Đến khi người đi rừng tình cờ phát hiện ra họ . Nếu không có người đi rừng đó , hai cha con anh B sống chết thế nào sẽ chẳng ai biết đến .
Từng ấy thời gian biệt tin tức , chẳng thấy người thân quen nào nhắc đến họ , tìm kiếm họ . Ngay cả khi báo chí đăng mấy ngày . Lần theo dấu vết đăng ký xe máy , công an tìm được người vợ tên là N , nghe nói đang ở Đồng Nai . Tìm đến Đồng Nai công an không gặp chị N , chỉ gặp người chị ruột của N tên là C , xác nhận chị N có chồng cũ và con ở độ tuổi như trên .
Không thấy nói chị N ở đâu , có lẽ số kiếp chị cũng nghèo như chồng con chị , thế mới khó tìm . Người nghèo làm thuê , làm mướn , phát bụi bờ , nương rẫy theo mùa vụ , đi khuân vác , bán rong nơi bến tàu , bến xe . Tối ngủ ngoài hiên hay trong cái nhà trọ , mỗi người 5 nghìn một đêm nằm san sát nhau ( giá tiền mươi năm trước ), sáng dậy việc ai người ấy đi , chẳng kịp biết người bên cạnh quê ở đâu tên gì .
Đứa bé trai đang tuổi đi học , vậy mà theo ba vào rừng sâu mưu sinh . Một đứa bé 11 tuổi trong thế kỷ 21 , không nơi ở cố định , không có trường học , cháu như một đứa bé vô hình trong xã hội này . Sống không ai biết , chết không ai hay .
Cháu chết trên võng đắp chăn , còn ba cháu nằm dưới nền đất rừng đắp áo . Hẳn ba cháu là người thương yêu cháu lắm , nên để cháu nằm trên chiếc võng duy nhất mang theo . Người cha quá nghèo mới mang con đi theo trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn chốn rừng sâu nước độc như thế .
Không rõ họ chết vì sao , có lẽ do ngộ độc thức ăn lúc tối , đến khi ngủ thì chất độc phán tán . Một cái chết đến thật êm đềm , cái chết êm đềm trong giấc ngủ mà họ không biết đó , có khi chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời khốn khổ của họ . Cái nghèo hèn của hiện tại , cái tăm tối của tương lai , không còn trong cuộc đời họ nữa .
Trên mạng xã hội tràn ngập hôm nay , hôm qua và hôm kia , là chuyện tình tay ba của một anh đại gia nào đó tên Bình .
Bỗng nhiên tôi có thiện cảm với tay nhà báo Chí Hào của báo CAND , khi liên tiếp đưa tin bài về hai cha con chết trong rừng sâu kia . Tình tiết không có gì giật gân để câu khách , nếu để chọn đề tài câu khách , hẳn nhà báo đã chọn đề tài chém giết kinh hoàng , tình ái ghen tuông . Hình như trong lòng nhà báo cũng day dứt , nên anh ta làm cả chuỗi tin bài về cái chết và số phận của hai cha con kia .
Loạt tin bài của anh như muốn gióng lên tiếng chuông , cho người đời chú ý đến những mảnh đời nghèo khó và bạc phận . NHỮNG MẢNH ĐỜI BẠC PHẬN .
Nguồn : Người Buôn Gió

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Vụ này phát hiện cách đây năm ngoái chứ không phải 22/8 năm nay. Do người dân bắt ong rừng phát hiện , nhờ có chiếc xe máy cách đó vài km công an dựa vào biển số xe mới tìm ra người thân của nạn nhân
.... Rồi chìm vào quên lãng như bao cảnh đời bất hạnh trên xứ sở được coi là đáng sống này./.