Mai An Nguyễn Anh Tuấn
LGT: Ngày 30-5-2025, trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, chiếc xe BMW bất ngờ lao với tốc độ cao sang làn đường ngược chiều, đâm thẳng vào một chiếc xe máy đang lưu thông. Hậu quả, người đàn ông điều khiển xe máy bị gãy chân trái, còn nữ sinh 18 tuổi ngồi phía sau bị đứt lìa chân phải và bị đa chấn thương. Sau một tuần thì nữ sinh này qua đời.
Người điều khiển chiếc xe BMW kia được xác định là Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nhưng khi đó báo chí không nêu đích danh, mà chỉ dám viết tắt là N.S.C. Cho đến nay, báo chí nhà nước và chính quyền vẫn không hề đưa ra thông tin chính thức về vụ việc nghiêm trọng này, còn người dân chỉ biết thông tin qua mạng xã hội.
Bài viết của nhà báo, đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn dưới đây cung cấp cho độc giả biết rõ hơn thông tin về sự kiện trên.
Chiều 30/5/2025, chiếc xe sang trọng BMW của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương lấn làn trên đường thủ đô Hà Nội đâm vào xe máy, khiến hai cha con trọng thương, cô con gái 18 tuổi đứt lìa chân và một tuần sau tử vong đau đớn!
Điều đáng ghê tởm và gây phẫn nộ là: Cương và vợ (cũng là cán bộ Đảng cao cấp) đã nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân đang nguy kịch, chạy trốn tội lỗi họ gây ra! Họ đã không kịp thời cứu giúp nạn nhân của mình, không hề hối lỗi, ân hận gì, mà sau đó sau đó còn đưa con trai và các thế lực thân hữu ra dọa dẫm công luận rằng: Nói đến chuyện này là phản động!
Một đại biểu quốc hội – đại diện tiếng nói của dân lại hành xử tàn nhẫn, hèn hạ, rồi tìm cách che đậy sự thật bằng quyền lực một cách trâng tráo và đểu cáng đến như thế thì xưa nay chưa từng thấy!
Còn báo chí chính thống thì im biệt, chỉ một hai tờ dám viết tắt kẻ “đích danh thủ phạm” là "N.S.C", rồi mau chóng xóa bài, như sợ hãi đụng phải “lãnh địa cấm thiêng liêng”!
Trong ngày Nhà báo Việt Nam, Nhà báo cách mạng này, nhiều người đã chúc tụng ngợi ca đủ, riêng tôi là một nhà báo chính thống xin để tang cho lương tâm bị chó gặm của nhiều Nhà báo đồng nghiệp và các Tòa báo đã “ngậm miệng ăn tiền” nhằm bưng bít, che đậy cho nhân cách khốn nạn của một kẻ đã lừa được rất nhiều Đại biểu chân chính của Dân để đứng trong hàng ngũ này làm ô uế danh dự của một tổ chức chân chính!
1 nhận xét:
“Nếu vợ tôi không là Phó chánh thường trực văn phòng trung ương đảng, bọn khốn đã xích tôi ngay rồi” - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương chia sẻ bên hành lang Quốc hội, 18 ngày sau vụ tai nạn giao thông !
Hết nói.
Đăng nhận xét