Cuộc chiến do Nga phát động và tiến hành đối với Ukraine suốt 3 năm qua là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, phi lý, phi pháp, phi nhân. Không một lý lẽ nào có thể biện minh được.
Mọi mưu toan xét lại đều là tà ý. Bởi thế, tất cả mọi hành vi bênh vực Putin và Nga đều là bất chính. Việc đổ lỗi cho Ukraine còn tồi tệ hơn thế, đó là sự tráo trở, bất lương và khốn nạn. Và hơn nữa, nhất là đối với các quốc gia nhỏ yếu, không gì tốt hơn cho việc tự chuốc lấy tai họa trong nay mai bằng một cách ứng xử lộn ngược như thế.
Mỗi dân tộc phải tự gánh lấy chính họ, nhưng điều ấy không có nghĩa là những người hàng xóm được quyền đứng về phía cái ác và sự phi pháp.
Mỗi quốc gia phải tự giải quyết lấy vấn đề của mình, nhưng điều ấy không thể đồng nghĩa với việc thế giới có quyền từ bỏ trách nhiệm chia sẻ công lý.
Cái liên đới trách nhiệm ấy, vốn là lẽ thường mà người với người thôi cũng phải tuân giữ, huống gì là quốc gia với quốc gia? Không vậy, thế giới này sẽ trở thành khu rừng hoang của những con thú, tất cả đều được định đoạt chỉ bằng răng nanh và cơ bắp./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét