Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025

Bốn năm mới lại 1 ngày 29/2.

- Ngày: " Đàn bà cầu hôn "
Chôn chân ta đứng dài mơ !
Mong ai lạc bước xụp hầm cầu ...Tớ.
Hơ hơ....
.
Anh ạ, ta về ngày xưa nhé!
về lại đường xưa hoa sấu rơi
tranh nhau mấy trái bàng chín rụng
nhặt quả me chua khúc khích cười.
Về lại quãng đời em thiếu nữ
tóc dài chân sáo thuở thơ ngây
về lại một thời ngơ ngác ấy
ánh mắt nồng nàn men rượu say.
Về nhé, với em mọng môi hồng
là mong rồi cũng chả dám mong
muốn ngả mái đầu bờ vai ấm
dụi mặt ngực ai dấu thẹn thùng.
Tháng ruổi ngày rong.. hết bé thơ
cạn tình hoa cỏ, tạnh hồn mơ
Là yêu...
mà cũng như không nhỉ?
Cứ tảng lờ nhau, cứ giả vờ..
Vật vã cùng qua cuộc chiến tranh
Qua đông giá lạnh phố vắng tanh
Qua hè oi bức trời thiêu đất
Thầm lén cầu mong thoáng an lành
.. Khi gặp lại nhau đã lỡ rồi
thuyền đi hai ngả, bến đôi nơi
đã không duyên phận ... thôi thì cũng
thì cũng lặng câm chả hé lời.
Đêm muộn ngủ rồi ngôi sao Hôm
Tuổi đông tê giá chợt bồn chồn
Họ bảo tháng 2, ngày 29
Là ngày con gái đi cầu hôn!
Anh đã vời xa chốn nước mây
Em biết cầu hôn ai giờ đây?
... Chiều nay trời bỗng sà sát đất
Em thấy hình anh trong dáng cây.
Thơ Hat Cat Diệu Sinh 29/02/ 2020
( Cho một tình yêu thơ bé đã xa )
Pr. Cảm ơn lão Pà bà
Đã cho ta biết NGÀY NÀY 29/2* - Ngày ĐÀN BÀ CẦU HÔN!
* Ngày 29/2 ( 4 năm mới có một lần ) để phụ nữ chủ động tỏ tình, cầu hôn người mình yêu.
Theo một truyền thống của người Ireland từ thế kỷ thứ 5, khi một tu sĩ tên Bridget đã phàn nàn vói thánh Patrick (thần hộ mệnh ở Ireland) rằng phụ nữ phải chờ đợi quá lâu để được nam giới cầu hôn. Thánh Patrick đã đáp ứng nguyện vọng phái đẹp có thể chủ động ngỏ lời song chỉ cho phép 4 năm mới có một dịp.
Ngày cầu hôn 29/2 dần trở nên phổ biến ở hầu hết quốc gia phương Tây. Năm 1288, Scotland đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ chủ động cầu hôn nam giới vào năm nhuận)

Không có nhận xét nào: