Translate

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Lũ quét và bộ TNMT.




                                    Trần Hồng Hải, ông chủ nhà máy nước, ông chủ công ty san nền
 Lũ quét và bộ TNMT - phần 2

Cuối tháng 7 năm 2013, 1200 mét vuông đất ở số 8a Mạc Đĩnh Chi, quận 1 thành phố HCM được sang tay cho Lê Thanh Thản, tức Thản Mường Thanh với giá 145 tỷ.
Thản Mường Thanh cho xây khách sạn 16 tầng, giấy phép được cấp nhanh chóng với 124 phòng sang trọng, khách sạn có tên Mường Thanh Sài Gòn Center.
Điều đáng nói là đất này đang là trụ sở của Đài Khí Tượng Thuỷ Văn Nam Bộ thuộc Bộ TNMT, khi ông Thản mua xong thì ông Hữu Tín phó chủ tịch UBNDTPHCM ký văn bản đồng ý cho chuyển đổi số đất văn phòng cơ quan nhà nước này được chuyển đổi mục đích thành khách sạn.
Đất nhà nước làm trụ sở, bán cho tư nhân xây khách sạn. Thủ tục bán và giấy phép chuyển đổi mục đích, giấy phép xây dựng thuận lợi nhanh như tên lửa. Đời kinh doanh thuận lợi không tưởng như thế, thành đại gia cũng dễ hiểu. Tất nhiên ở đây không có ông Bụt nào cả, thời nay những kẻ quan chức lãnh đạo chính là ông Bụt của những tên gian thương. Chúng làm phép bằng những chữ ký trên những văn bản trái pháp luật, thông đồng với nhau để biến của công sang tay tư nhân với giá rẻ mạt.
Khoảng hơn năm sau 2015-2016, một bất động sản giá trị tại số 3 Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội lại được bán cho tư nhân, đây là trụ sở Trung Tâm Khí Tượng quốc gia thuộc bộ TNMT. Vụ đấu thầu mua bán này đã tốn bao nhiêu thời gian của pháp luật, toà án nhưng chẳng đâu vào đâu. Nhà nước là người bị thiệt hại.
Kết luận xử lý sai phạm ở số 8 Mạc Đĩnh Chi, quận Nhất, Sài Gòn và khu đất số 3 Đặng Thái Thân, Hà Nội kéo qua kéo lại rồi rơi vào im lặng. Những người chỉ đạo xử lý bỗng nhiên đều có thái độ làm cho có lệ, có lẽ họ đã được ông bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà hối lộ cho các tập đoàn sân sau của các vị này, bằng cách đồng ý chuyển đổi đất đai, quyền sử dụng cho các dự án của các tập đoàn kia. Đây là kiểu hối lộ bằng chính sách, một thủ đoạn cấu kết tham nhũng tinh vi mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng cay đắng thốt.
- Bọn tài phiệt cấu kết với thế lực chính trị, nó chi phối chính sách ghê gớm lắm.
Một quan chức về hưu, từng chửi thề.
- Đm không xem xét xử lý nó thì không sao, xem xét nó, nó hối lộ chạy tội, thế là nó được bao che, lại được lên cao.
Đây đúng với trường hợp của ông Trần Hồng Thái cục khí tượng thuỷ văn, qua hai vụ việc trên ông không bị xử lý mà lại lên thứ trưởng bộ TNMT rồi chủ tịch Lâm Đồng như bây giờ.
Ông Thái là em ruột ông Trần Hồng Hà, phó thủ tướng, trước là bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường.
Ông Trần Hồng Hà còn có người em nữa là Trần Hồng Hải, giảng viên đại học xây dựng. Hải cậy thế của anh trai, mở công ty san nền. Cứ đến những tập đoàn lớn để nhận hợp đồng giá cao, rồi sang lại cho thầu phụ. Nhận thầu ví dụ 10 đồng thì sang cho thầu phụ 9,9 đồng. Danh nghĩa chỉ ăn có 1 tý chút tiền công , hồ sơ, dịch vụ quản lý. Nhưng thực chất thầu phụ phải hối lộ ngầm lại cho Hải vài ba đồng. Đây là dạng hối lộ gắp lửa bỏ tay người để che mắt và tránh tội. Trần Hồng Hải sở hữu nhiều biệt thự tại thủ đô, tủ quần áo đồ hiệu của y toàn thứ xa xỉ mà chính bạn bè y phải thốt lên, bộ sưu tập thời trang của Đàm Vĩnh Hưng cũng còn thua xa.
Do Hà là đệ của bộ trưởng trước là Nguyễn Minh Quang, Quang và Thản là cánh hẩu làm ăn với nhau nhiều vụ. Cho nên cứ theo đà đó Hà làm bộ trưởng tài nguyên môi trường, anh em nhà Hà tiếp tục làm ăn với Thản Mường Thanh.
Nhiều lần Thản Mường Thanh hay Trần Hồng Thái đã bị nêu tên trong trung ương, có ý kiến xử lý, báo chí đã nhắc đến, nhưng đâu rồi lại vào đấy.
Bộ TNMT là thành luỹ của Nguyễn Minh Quang, Trần Hồng Hà và còn định kéo cả đến đời Đặng Quốc Khánh để những người Hà Tĩnh là ông trùm cai quản địa bàn này. Anh em con cháu ở đâu được kéo cả đàn về Bộ nắm giữ những chức vụ quan trọng. Nhà máy nước Thanh Hà do em trai, em dâu Nguyễn Minh Quang cùng Trần Hồng Hải, bố vợ Hải đứng tên kinh doanh độc quyền, gây quá nhiều vụ nước bẩn nhưng vẫn được bao che.
Cường con trai của Nguyễn Minh Quang dưới thời bố làm bộ trưởng TNMT được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc đơn vị thuộc bộ , sau đó gửi sang cho người đồng hương Trần Cẩm Tú để làm vụ trưởng một vụ thuộc uỷ ban kiểm tra trung ương. Cường nổi tiếng trong giới ăn chơi, vì nhiều lần chi hàng chục ngàn đô một đêm để ngủ với hoa hậu, á hậu, người mẫu. Em trai Quang tên là Phú, con dâu của Quang là My, con rể của Quang là Phương được kéo đâu về bổ nhiệm những chức vụ ngon lành trong bộ TNMT chả cần gì đến chuyên môn.
Bọn chúng cả bầy, cả đàn, cả họ hàng rủ nhau như cơn lũ quét, quét sạch tài nguyên đất nước chuyển thành tiền vào tay chúng , bằng chính sách , bằng quyền lực. Những cơn lũ ác hiểm làm suy yếu nội lực của đất nước này, mấy ai nhìn thấy ?
Nếu bạn nhìn thấy, bạn nói ra sẽ thành phản động.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Lũ ống. Lũ bùn, Lũ quét. Lũ...Tham nhũng !
Lũ nào tàn phá mảnh Đất này hơn ???