Translate

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2024

NHỚ - QUÊN !

 




Năm mươi năm ...Quên lãng !
Dài hay Ngắn ???
Bị vùi trong lòng địa đạo
Thương tật. Không lương thực nước uống ....
Họ tồn tại được mấy ngày nhờ bộ đàm còn liên lạc.
Biết binh lực, điều kiện...Lúc đó Bất tòng tâm để giải cứu !
Nằm đó 50 năm ( 1974 - 2024 )
Họ không thể chờ
Bố mẹ, người thân...Họ không thể trông chờ... Đằng đẵng...50 năm !
.
Lãng quên họ trong...Men say chiến thắng.
Trong ngụp lặn mưu sinh đời thường Cơm áo, gạo, Tiền...!
Giá như ...Nhớ đên các anh sớm hơn
Xác đinh ADN chắc dễ hơn để các anh về được với Quê hương, Gia đình...
Vẫn biết trong cuộc đời còn có những cái QUÊN - NHỚ
...Lâu hơn thế nữa ! Nhưng:
Với xương máu những đứa con Mẹ Vietnam còn đổ dài dài trên mảnh đất này.

Ước lắm cái QUÊN ngắn lại - Nỗi NHỚ xin được dài thêm !
.
Pr.
Đau lắm. Sau mỗi trận đánh đều có báo cáo Quân lực tổn thất. Sơ đồ mộ chí...
Rồi Nhật kí tác chiến Tiểu đoàn. Trung đoàn....!
Vậy mà rồi các anh. 9 người lính nằm lại 50 Năm mấy ai còn nhớ !?
May có những người lính một thời cùng sinh tử chia bom sớt đạn suong máu nhớ để tìm nhau !

Không có nhận xét nào: