Translate

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Sức Dân !

 Tâm huyết !

Chỉ những kẻ mũ ni che tai. Lợi ích cá nhân, bè nhóm...Làm mờ mắt. Đạo đức giả ! Rao giảng ...bài vở đóng sách không mốc trong tủ kính thì cũng nảy nòi lũ trò đốt sascg. Tượng đồng lối mòn...Mà làm không được phần 10 như tuyên !
- Mất lòng tin là mất tất cả. Êm ả nước dâng thuyền lên nhưng...Lũ tố dư sức lật đắm dìm thuyền !
Thật
Đối với một ngân hàng đang hoạt động bình thường cũng như đối với nhà nước, số tiền để giải quyết vụ "sản phẩm trái phiếu"- trái phiếu "rác" của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn SCB và Tân Việt là không lớn thậm chí chưa bằng một gói tín dụng giải ngân của ngân hàng nhà nước, tuy nhiên cái lớn nhất ở đây, cái nguy hại nhất ở đây nếu để mất lòng tin của người dân, mọi khiếu nại, mọi chế độ quyền lợi của người dân Nếu không được giải quyết kịp thời thỏa đáng, gây bức xúc cho người dân, tức nước sẽ vỡ bờ, mất lòng tin của người dân là mất tất cả, là bất ổn về thể chế chính trị sự tồn vong của chế độ, vì đã để nhân dân mất hết lòng tin, niềm tin vào nhà nước, người dân đóng thuế chỉ mong muốn có một nhà nước thực sự của dân, vì dân, do dân, một nhà nước lời nói phải đi đôi với việc làm thực tế chứ không phải nói rồi để đấy ??? Vì còn ai nữa đâu mà đánh thuế lời nói ??? Một Nhà nước phải luôn luôn đứng về lẽ phải, cái đúng, luật pháp phải luôn luôn Công Minh - Công Bằng và Minh bạch, phải luôn luôn đứng về phía người dân, bảo vệ cho người dân trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, không có người dân thì không có xã hội, không có nhà nước vì thế Không để nhân dân thất vọng mất lòng tin, pháp luật và "công cụ" cùng người thi hành pháp luật phải sử dụng dùng để bảo vệ cho người dân, không phải để bảo vệ cho một cá nhân hay cho một nhóm lợi ích nào cả ???
Nhân dân mới là số đông trong xã hội sức mạnh đồng lòng của người dân sẽ mạnh hơn tất cả, không có gì có thể ngăn cản nổi, như những cơn sóng thần Sẽ đến một lúc nào đó sẽ Quét sạch đào thải chôn vùi đi tất cả các thứ rác rưởi cặn bã ,Vứt vào sọt rác, của những nhóm lợi ích suy thoái trong xã hội để đem lại cuộc sống an toàn, yên bình cho chính mình và cho toàn xã hội, phù hợp với sự phát triển của các nước văn minh tiến bộ phát triển chiếm đa số hầu hết trên thế giới, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại, bọn lợi ích nhóm suy thoái đạo đức không còn chỗ đứng và không thể tồn tại trong một đất nước văn minh và tiến bộ, khi ấy mới không còn cảnh người dân bị rơi vào cảnh dân oan và như những nạn nhân trái phiếu SCB hiện nay.
Người dân cũng không quan tâm đến chính trị chỉ quan tâm đến những ai ??? Những tổ chức nào đứng ra bảo vệ được lẽ phải cho người dân ??? Lo cho người dân có được một cuộc sống no đủ, cho một đất nước phát triển thực sự, thực tế ??? Chỉ có những nhà nước thấp kém mới phải sử dụng pháp luật làm công cụ để đàn áp, bạo lực với người dân ??? Bạo lực và đàn áp người dân chỉ là con đường ngắn nhất dẫn đến sự suy tàn và sụp đổ của một chế độ, của một nhà nước ??? Có vậy đất nước mới bền vững mới Hùng Cường, thể chế chính trị xã hội kinh tế mới bền vững được, người dân mới thực sự được hưởng quỹ phúc lợi như các nước văn minh và phát triển trên thế giới.
Vì vậy việc cần làm ngay bây giờ là Nhà nước phải chỉ đạo cho Chính phủ - Thống đốc ngân hàng (việc này trong tầm tay, trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Thống đốc): Yêu cầu "bắt buộc" ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn SCB và công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt phải thu hồi ngay những hợp đồng "sản phẩm" trái phiếu (trái phiếu rác) vi phạm pháp luật của công ty An Đông - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trả lại tiền và bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người dân (chứ không phải là mua lại) cũng như việc phải tạm dừng ngay việc tái cơ cấu lại ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn SCB để ngân hàng SCB phải khắc phục ngay hậu quả, thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ phải thanh toán hết các khoản còn nợ nần với người dân. Những hợp đồng còn lại người dân vẫn tạo điều kiện để tiếp tục hợp đồng cho đến hết hạn, nhưng ngân hàng SCB và Tân Việt phải trả lãi và gốc đầy đủ cho người dân khi đến hạn. Như vậy Nhà nước mới lấy lại được lòng tin, niềm tin của người dân, còn về phía ngân hàng cũng không phải cùng một lúc đột xuất phải chi ra một khoản tiền lớn để chi trả về trái phiếu.
Nhà nước cũng đã nhận thấy tầm quan trọng, sự cần thiết của trái phiếu, việc thị trường trái phiếu đóng băng một thời gian, kéo theo hiệu ứng domino đổ vỡ cho nhiều ngành kinh tế khác, đã gây hệ lụy vô cùng xấu cho nền kinh tế, vì vậy đã chỉ đạo cho Bộ tài chính sửa đổi và ban hành nghị định 08 về trái phiếu, đồng thời cũng đã thấy được nguy cơ tiềm tàng, tiềm ẩn của việc Nếu để mất lòng tin của người dân, nên đã chỉ đạo Thống đốc ngân hàng nhà nước phải gặp gỡ tiếp xúc với đại diện của các nạn nhân "sản phẩm trái phiếu"- trái phiếu "rác" của ngân hàng SCB và Tân Việt. Nhưng Nghị định 08 chỉ để nhằm phục vụ và bảo vệ cho các nhà sản xuất và Phát hành trái phiếu, có thêm thời gian để trốn tránh trách nhiệm trả nợ, được kéo dài thời gian phải trả nợ ??? Tạo kẽ hở, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nói trên có thời gian có điều kiện tìm mọi cách, cùng với mọi thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt và tàn nhẫn, chà đạp lên tất cả mọi thứ : Đạo đức, lương tâm, pháp luật, nên quyền được sống của của các nạn nhân, để chúng dễ bề Thực hiện được âm mưu Đen Tối, tội ác bẩn thỉu bất nhân đê hèn mất hết tính người đến cùng, nhằm bằng mọi cách để chiếm đoạt vét bằng hết được những đồng tiền cuối cùng của nạn nhân một cách hợp pháp, không vi phạm pháp ??? Cũng Như không có chế tài tử phạt Nếu sau 2 năm các doanh nghiệp này vẫn không thanh toán trả nợ cho các nạn nhân trái phiếu gây hoàn toàn bất lợi cho các nạn nhân trái phiếu SCB thêm một lần nữa đẩy các nạn nhân Trái Phiếu SCB vào con đường Bần cùng đói khổ không còn lối thoát bất lực vô vọng trong một nhà nước pháp quyền Thượng tôn pháp luật ??? Hậu Họa vô cùng - Hệ lụy khôn cùng ???
Rất mong Nhà nước có biện pháp giải quyết sáng suốt Được và Mất ??? Để giải quyết dứt điểm vụ tiền gửi "tiết kiệm" của người dân đã xảy ra tại ngân hàng SCB vì đã bị ngân hàng SCB "hô biến" thành sản phẩm"trái phiếu" độc quyền "trá hình" dưới hình thức tiền gửi "tiết kiệm linh hoạt" trả lãi trước kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn SCB và Tân Việt để đã chiếm đoạt hết tiền của các nạn nhân, đã gần một năm qua các nạn nhân không còn tiền để sống ??? Đã đẩy gần 100 ngàn người dân rơi vào thảm cảnh đói nghèo, tang tóc, bi thương, gia đình tan vỡ, nhà tan cửa nát, vào con đường cùng của xã hội, không còn gì để mất ??? Có vậy mới thực sự gọi là nhà nước của dân do dân vì dân, luôn luôn lấy dân làm gốc, như cá với nước, luôn đặt người dân lên hàng đầu, luôn lấy người dân là điều kiện tiên quyết trong mọi quyết sách của nhà nước, để người dân thực sự là người làm chủ ??? Tránh để xảy ra hệ lụy rất xấu nói trên, đồng thời người dân còn có tiền để sinh sống và ổn định lại cuộc sống, đúng với bản chất ưu việt của một nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa, đúng với đường lối chủ trương chính sách của nhà nước : "Không để sót một người dân đói nghèo nào ở lại phía sau", nhân dân những nạn nhân sản phẩm "Trái Phiếu" tiết kiệm linh hoạt trả lãi trước Của ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn SCB và công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, đang ngày đêm Khắc Khoải rất mong chờ sự giải quyết Công tâm - Công Minh ở Nhà nước ???

Không có nhận xét nào: