Translate

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

CHỈ CÒN ĐẤT THÔI

 

Mày ngã xuống tao chôn mày nguyên vẹn
Nơi chiến trường không hẹn gặp lại nhau
Mảnh đất khô tao nuốt trọn niềm đau
Trong đêm tối một màu đen chết lặng
Mày nhớ không rừng Thừa Thiên buốt lạnh
Khói thuốc thơm sâu nặng biết nhường nào
Mưa đầy trời không một bóng trăng sao
Nghe tiếng cuốc lao xao rừng gió hú
Mày ra đi đã hoàn thành nhiệm vụ
Tao còn đây nếm đủ vị hương đời
Đến tìm mày giọt lệ đắng bờ môi
Chỉ còn đất này thôi đây mày ạ!
Giữa Trường Sơn bởi mưa đông, nắng hạ
Thân xác mày rệu rã dưới đất sâu
Mày nằm đây cho rừng lá xanh màu
Cho trai gái yêu nhau tìm hạnh phúc
Mày nằm xuống vì Non Sông Sử Quốc
Tao đưa về nắm đất mẹ hoài mong
Về quê hương với bến nước, dòng sông
Ở nơi đó ruộng đồng nuôi mày lớn
Nghe lời ru từ khi mày bú mớm
Nắm đất này hình tượng mẹ sinh ra
Về hiếu trung trả nghĩa mẹ công cha
Ơn dưỡng dục bao la trời với biển
Đạn bom rơi rừng Thừa Thiên rung chuyển
Máu nhuộm đồng trận chiến khải hoàn ca
Vách núi cao khe suối cũng là nhà
Từng mẫu thuốc cho ta nhiều kỷ niệm
Đồng Đội ơi đã hết thời chinh chiến
Nay ta về ôn lại chuyện ngày qua
Bốn lăm năm sương gió lạnh thịt da
Còn nắm đất thật là đau xót mẹ
Mày linh thiêng về đây cùng chia sẻ
Tao với mày thế hệ Cựu Chiến Binh
Trả súng xong về lại xứ quê mình
Tìm cuộc sống yên bình theo năm tháng
Mày nhớ không dòng sông quê lãng mạn
Tuổi ấu thơ cùng bạn tắm trưa hè
Đưa mày về ngắm lại mãnh hồn quê
Thăm đồng ruộng triền đê thời tuổi mộng.

( Thơ của ai đó....) Đông đội mình giờ chỉ còn là nắm đât thôi...

Không có nhận xét nào: