Translate

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

Vụ Nguyễn Viết Dũng đ.ánh người sân golf !

 

Ông Nguyễn Công Thanh, phó chủ tạch HĐND tỉnh Quảng Nam, là người chiều tối qua ra thông tri về cuộc họp báo vào 15h chiều nay quanh vụ việc Nguyễn Viết Dũng - đại biểu HĐND tỉnh này, chủ tịt tập đoàn BĐS Đất Quảng - vụt đến gãy gạy gôn vào két - đi, khiến cá thể này ngất ngay tại chỗ - đã bẻ lái, tuyên bố hủy bỏ họp báo.

Và có vẻ như nạn nhân cũng đã quay đầu là bờ?
.
Thôi giải tán. Có chi mô mồ. Tosuba !
Hu ha...
.
Ông Dê ra phố chơi Gôn
Bất ngờ giở thói du côn đánh người
Gậy gôn ông quật gãy đôi
Nạn nhân ngất xỉu, ông rời chân đi
Hỏi ông, ông chẳng nói gì
(Gậy gôn không tiếc, tiếc chi mạng người !)
Báo đài lên tiếng ời ời
Cấp trên ông vẫn kiệm lời, ngó lơ
Cậy mình lắm đất, nhiều đô
Ông coi thiên hạ như đồ bỏ đi
Nghị viên mà đánh cử tri
Sao còn chễm chệ ngồi lỳ ghế quan ?
Nhắn nhà chức trách Quảng Nam
Đừng vì đô - đất mà làm khổ dân !

thơ Nguyễn Hữu Thắng ( Quảng Trị). ----------------------------------------
VỤ CADDY BỊ ĐÁNH
.
Mình nghĩ là không nên chửi em caddy quay xe làm gì. Người dân thấp cổ bé họng họ nghĩ đơn giản và chỉ cần đáp ứng nhu cầu trước mắt thôi.
Em này cần được xin lỗi và đền bù (chắc có đủ rồi), em nó cần yên ổn làm thuê tiếp, chắc cũng thỏa thuận xong rồi. Thế thôi.
Hơn nữa, em nó cũng không lên tiếng nhờ cộng đồng mạng bảo vệ mình và chửi thằng kia. CĐM biết và chửi là do CLB Golf Bách Khoa ĐN (chắc của ĐH Bách Khoa ĐN?). Nhóm đó lên tiếng thì mọi người mới biết để lên tiếng. Thằng kia hoảng quá mới phải xin lỗi và đền bù. Tất nhiên nếu nó không bị chửi thế chắc nó cũng dìm đi được.

Bởi nhiều status khác mình đã viết. Với giới cần lao, nhu cầu và kiến thức của họ rất đơn giản. Họ đâu có nhu cầu chống lại cường quyền, phản biện xã hội, chống tham nhũng...vì họ ở dưới đáy của tháp Maslow. Ngay cả đến tầm ông Kình hay anh Vươn, họ cũng chỉ đấu tranh để đòi đất của họ và họ hàng của họ, chứ không có nhu cầu cao hơn đâu. Nếu chính quyền cũng chấp nhận xuống thang, đền bù thiệt hại...như thằng Dũng kia, thì cũng chả có bạo lực xảy ra đâu. Ông Kình đến chết vẫn là đảng viên, vẫn kính nể bác Trọng mà.
Xa hơn nữa ở bên Tàu, Tập Cận Bình chấp nhận xuống thang, bỏ chống dịch cực đoan là dân Tàu cũng im thôi. Đa số họ cũng chỉ cần có vậy, không phải PĐ đâu.
Nhận thức của họ, thậm chí cả đa số giới trí thức, chỉ thế thôi, nên anh em cũng đừng mặc cho họ cái áo quá rộng, biến họ thành bất đồng chính kiến làm gì. Họ có "quay xe" thì kệ họ, anh em vẫn có thể tiếp tục lên án kẻ thủ ác, sân golf vẫn có thể tẩy chay nó, đó là phản ứng dân sự phù hợp, đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào phản ứng của nạn nhân.
Quan trọng nhất là HĐND tỉnh QN cần nhanh chóng xác minh vụ việc để có cách xử lý thích đáng, mình nghĩ là có thể khai trừ tư cách đại biểu, không rõ có quy định đó không?
Còn việc xử lý hình sự thì phải theo luật, mình dự là không làm được, vì cô bé này không bị nặng quá 11%, nhất là khi em nó không kiện cáo gì thì êm thôi.

                                               > https://baomoi.com/ong-nguyen-viet-dung-len-tieng-sau-1-tuan-danh-nhan-vien-san-golf/c/44534025.epi

Vấn đề của thằng này là cái thái độ, đó là vấn đề dân sự, thì cũng chỉ nên đáp lại bằng giải pháp dân sự. Còn việc loại bỏ tư cách ĐB HĐND thì chắc là khả thi.
Đại gia máu cho' dại như thằng này bây giờ đông lắm, anh em giàu xổi ít văn hóa là dễ thế, cũng là bài học cảnh tỉnh.
Muốn ai đó đấu tranh đến cùng, vượt lên trên cả nhu cầu cơ bản, thì phải thay đổi não trạng của họ đã. Việc chê bai họ không phải là 1 giải pháp tốt.
Fb Dương Quốc Chính.

3 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Cụ mô rành về gốp xin lên tiếng trường hợp ni : bãi gốp có độ nảy như bãi bóng đá không mà phần gãy nảy cao hơn 1,5m nhỉ ...?????
*****
Rõ như ban ngày nhá,
Lỗi là do nhà chị kia đứng đúng hướng bật lên của phần gậy gãy ...
Bài học về việc :
Đưa má vào đường vung tay của công an gây hộc máu mồm,
Nằm xuống đưa đầu vào gầm zầy khi công an đang đà đạp xuống ...
Rồi khi xe té, không nhảy cao lên mà nằm dưới đất ngay đường đạn cướp cò của công an ...trúng chân,

Sao không nhớ nhỉ ?????
Trích :
" ...Do bất đồng với cách tính sổ gậy trong một hố khi đánh golf tôi đã đập cây gậy phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy bị gãy làm đôi và bật lại, dẫn đến chị L. bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt”, ông Dũng nói..."( hết trích )

Đi tìm sự thật nói...

Cú đập của giai cấp
Sân golf năm nay nhiều thị phi, hết cặp bồ đại gia lại đến trọc phú đánh người. Ông "hội đồng" (tức đại biểu Hội đồng Nhân nhân, nôm na như "quốc hội" ở địa phương) đã vung gậy đập vào nhân dân trong cơn tức giận. Những cú đập của giai cấp giàu xuống giai cấp nghèo, khẳng định mối mâu thuẫn không bao giờ hóa giải hay hố sâu không bao giờ san lấp.
Khi viết bài review phim "Parasite" của Bong Joon Ho, tôi đã khuyên đọc Marx trước, để hiểu về giai cấp, bởi bộ phim của Bong là một hiển lộ của mâu thuẫn giai cấp. Nam chính trong phim giữ nguyên hòn đá ôm khi bỏ chạy vì sự vùi dập của chênh lệch giàu nghèo, để rồi cuối cùng cầm hòn đá đó đập vào giai cấp giàu. Rốt lại, giai cấp rồi sẽ đập vào đầu nhau, mỗi cái là giai cấp cao có nhiều "công cụ sản xuất" hơn để cầm đập vào đầu giai cấp thấp, giai cấp nghèo ít có cơ hội phản kháng và nếu có cũng yếu ớt le lói như những cuộc "cách mạng" ở nước ta trước năm 30.
Mỗi khi có trọc phú xuất hiện (thực ra trọc phú vẫn ở đó, chỉ đợi ngày lên báo thôi), tôi lại nhớ đến Gatsby tội nghiệp, một người ám ảnh với việc phải giàu lên để có được tình yêu của đời mình. Để rồi khi giàu vẫn không rũ bỏ được gốc gác xưa cũ, nó như một ám ảnh, một căn nguyên không nhổ ra được. Anh Dê (gọi tắt từ tên anh Dũng) vung gậy đánh nhân dân cũng thế, giàu nhưng vẫn không từ bỏ được căn tính mất dạy vô học.
Nhưng đến lúc này tôi lại tự hỏi, nếu tôi giàu như những trọc phú kia, tôi có bỏ được gốc gác của mình không, có "vung gậy" vào giai cấp thấp như họ không? Thật khó trả lời khi ta chưa trải qua. Cũng như đa số những bức xúc ngoài kia, họ có chống được cám dỗ của "quyền lực" và khát vọng tự thỏa mãn bản thân không, khi ngày ngày, bằng cách này hay cách khác, dưới một hình thức nào đó, vẫn "vung gậy" vào giai cấp thấp hơn mà chính bản thân không biết. Và ta chỉ bắt đầu thấy thanh thản khi... làm từ thiện.
Tôi lại nghĩ về giải pháp để "kềm chế" bớt những cú vung gậy, ắt hẳn phải đến từ sự thấu cảm, lòng trắc ẩn, nhân tính hay tình thương. Nhưng đạo lý đôi khi bất lực trước những trọc phú như anh Dê. Lúc đó, luật pháp cần bỏ tù thôi, không ai e ngại nếu không phải trả giá. Tuy vậy, đôi lúc (hay đa số) tiền có thể làm lung lay mọi thứ, "nén bạc đâm toạc tờ giấy", rồi mọi thứ lại quên lãng.
Và ngoài kia, giai cấp tiếp tục vung gậy vào đầu nhau.
BÙI AN.

Đi tìm sự thật nói...

Chính ra hiệp hội Golf Việt Nam chỉ là nơi anh em ăn chơi tụ bạ, chả cần bảo vệ quyền lợi hội viên. Hiệp hội caddy Việt Nam mới là cần thiết để bảo vệ chị em.
Hiệp hội Caddy tẩy chay 1 phát là hiệp hội Golf cũng vãi đái luôn, khỏi cuốc đất.
Tiến tới thành lập hiệp hội trợ lý, thư ký, đánh máy, lái xe cho sếp. Toàn nghề nguy hiểm cần có tổ chức đứng ra bảo vệ.
Cần tổ chức bảo vệ người lao động chứ cần gì tổ chức bảo vệ giới chủ! Bác Mác đã dạy rồi. Chẳng qua ở Việt Nam bây giờ tiếng là đảng CS bảo vệ giới cần lao nhưng thực ra ngược lại. Anh em cần lao giờ bơ vơ, tổ chức công đoàn bản chất là cánh tay nối dài của chủ.
Hê hê...