Translate

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

XẢO ĐẠI NHÂN !

 Vẫn biết Khổng Minh Gia Cát Lượng giỏi nhất nhì thời Tam quốc nhưng hậu sinh học cái thói "gạt lệ chém Mã Tốc" của ông ta chỉ khiến thiên hạ chê cười.

Làm mất Nhai Đình, từ đó dần dẫn tới mất cơ nghiệp nhà Thục Hán, mất nước, đâu phải do Mã Tốc mà chính là tội Khổng Minh. Biết Tốc dở, thậm chí xấu, nhưng cứ giao cho Tốc giữ cổ họng chiến lược Nhai Đình, ấy là lỗi của Khổng Minh.
Kỷ luật Tốc, đưa Tốc vào lò, chém Tốc, rồi lại còn ra vẻ tiếc thương, nghẹn ngào, than khóc sụt sùi, đau lòng lắm, xót xa lắm, chỉ lộ thứ bụng dạ tiểu nhân chứ hay ho gì. Đó là vết nhơ trong hình ảnh khá toàn vẹn Gia Cát Lượng.
Cứ cho là Tốc có tội, gây tổn thất không thể cứu vãn, thì chém Tốc vẫn còn nhẹ, đau lòng cái nỗi gì mà đau.
Thời đó, may chưa có báo chí truyền thông tivi, chỉ có Tam quốc diễn nghĩa, nên ít người biết xảo đại nhân.
Theo Fb Thông cào.
PR: Ai khóc cho dân mà khóc mấy thằng hút máu Dân đó
Đúng là bọn bưng bô ! Luận văn hóa " tiến sĩ...NỊNH là thế " Hế hế...

CÁC BÁC NGHẸN NGÀO NHƯNG NHÂN DÂN THÌ… KHÓC
(Tác giả: KD/KD)
Đọc thông tin của VietNamNet ngày 17/6/2022 , ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội, trong phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương để thi hành kỷ luật hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, cho biết TBT Nguyễn Phú Trọng rất nghẹn ngào khi phát biểu…
Đó có lẽ là sự nghẹn ngào của người đứng đầu Đảng trước những tổn thất về cán bộ của các vị trong vụ Việt Á- làm chấn động dư luận, vì quy mô lẫn tính chất lũng đoạn Nhà nước quá lớn, khiến cho hơn 70 nhân sự từ cấp cao đến thường thường bậc trung, cả dân sự lẫn quân đội, tra tay vào còng.
Còn nhân dân, không nghẹn ngào mà họ “khóc”.
Nhưng sự nghẹn ngào và “khóc” này rất khác nhau về bản chất. Nghẹn ngào thế này, “khóc” lại … thế kia
Họ “khóc” vì mấy chục năm nay, quần quật lao động mà mức sống của cả XH còn quá khiêm tốn, mới chỉ gần 200 USD/ người/ tháng (khoảng 4.25 triệu đồng- năm 2020), theo GS Nguyễn Tuấn (Úc) cho biết qua thống kê của Tổng cục Thống kê công bố kết quả khảo sát mới đây. Con số thu nhập trung bình đó của người VN chỉ bằng 4% so với thu nhập bình quân ở Úc. Thậm chí, so với Thái Lan, con số 200 USD/tháng cũng thấp hơn nhiều.
Nhưng nhất là họ khóc cho đồng bào của họ, hơn 43000 người dân vô tội bỏ mạng vì covid, hơn 2000 đứa trẻ bỗng mồ côi cha, mẹ, còn bọn "ngoáy mũi" Việt Á nhởn nhơ ăn hàng ngàn tỷ. Dã man và tàn bạo là Tội ác này
Trong khi tham nhũng ngày càng kinh khủng, như tỷ lệ thuận với thời gian, lại như nhạo báng nước mắt của họ???
Báo Lao động, ngày 1/5 cho biết sẽ có 05 vụ đại án tham nhũng được xét xử trong năm 2022. Đó là 1) Vụ tham ô tài sản, lợi dung chức vụ quyền hạn… tại Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng. 2) Vụ tham ô tài sản.. tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển VN. 3) Vụ đưa hối lộ, nhân hối lộ tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 4) Vụ thao túng thị trường chứng khoán… tại Tập đoàn FLC. 5) Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Toàn những địa chỉ thuộc những lĩnh vực nghiêm cẩn, thậm chí tên tuổi rất oách trong con mắt XH.
Phải ghi nhận trong nhiệm kỳ của ông Tổng Chủ, chiếc Lò chống tham nhũng rừng rực ngày đêm. Đó là một dấu ấn đáng nhớ. Nhờ thế mà “Tù trí” được nâng cao rõ rệt. Nếu trước đây, một Thứ trưởng bị đi tù (không phải tội tham nhũng) đã làm nghiêng ngả XH, thì giờ đây, tù trí có “số má” kinh người: Từ UV Bộ CT, đến các UV TW, các bộ trưởng, thứ trưởng, giáo sư, tiến sĩ, tướng, tá, các đại gia, nam giới, nữ giới bình đẳng … nghiêng nước nghiêng thùng
Nhân dân “khóc” vì kinh hoàng cho “lỗ thủng tham nhũng lịch sử”. Nhưng trên mạng XH, các quan chức cấp cao nếu bị chết, bị bắt, bị tù tội, họ lại thả mặt cười ha ha, rất ít mặt buồn… Đó mới là một thứ đáng... nghẹn ngào khác
Không rõ Lò chống tham nhũng có sẽ trở thành “Lò Bát quái” rừng rực ngày đêm như trong truyện Tây Du Ký không? Vừa mừng vừa lo
Mừng vì chống tham nhũng quyết liệt. Mà lo vì bọn Củi cũng quyết liệt không kém
Còn nếu Lò Bát quái nguội cũng lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì hết bọn Củi chăng? Mà lo cũng vì có thể- Lò trở “về 0” ở một thời khắc “lịch sử” khác
Vậy muốn không cần Lò Bát quái mà XH lành mạnh thì sao?
Chả cách nào khác- quyền lực phải được kiểm soát, phải có cạnh tranh
Tư pháp phải thực sự độc lập và thượng tôn
Lò Bát Quái khi đó có nguội thì bọn Củi cũng khó ngóc đầu trong một XH Văn minh, khoa học và dân chủ. “Lỗ thủng tham nhũng lịch sử” khó có thể toang hoác như hiện nay
Chỉ khi đó, các bác và Nhân dân mới có thể “cùng khóc cười trước vận nước nổi trôi!”

Không có nhận xét nào: