Translate

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

" SIÊU XE "

 

Mừng anh vừa tậu được Siêu xe
Tung tẩy vòng quanh khắp xóm quê
Chẳng tốn xăng, dầu không kiểm định
Mà rồi con cháu cứ thích mê !
Máy chỉ ưa dùng nhiên liệu sạch
Chưng cất lên từ gạo hoặc ngô
Mỗi bận chỉ đong vài ly bé
Là xe có thể chạy ro ro...
Hạnh phúc nào hơn được mỗi ngày
Vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn say
Không hỏng xi nhan, không xịt lốp
Chân côn còn sắc, chắc phanh tay.
Năm mới chúc anh luôn mạnh khỏe
Kéo cả tư gia vượt dặm dài
Cùng với cháu con tràn hạnh phúc
Đường xa rộng mở hướng tương lai... (Kiều Trọng - Mồng 2 Tết Tân Sửu)
--------------
PR.
Xuân về ông sắm siêu xe
Chở đàn cháu nhỏ nô đùa đáng yêu
Ông thương ông quí ông chiều
Để ông làm ngựa xe siêu cháu à
Cháu yêu ông nhất trong nhà
Tặng ông là những bông hoa nụ cười
Vì ông làm ngựa ông ơi
Ngựa ông rất khỏe nụ cười giòn tan
Nguồn vui ôi cứ ngập tràn
Đầu xuân năm mới hân hoan nụ cười
Đẹp hơn ngàn đóa hoa tươi.
Cháu . ông dong ruổi giữa trời đón xuân
Mùa xuân hạnh phúc ngàn lần
Bên đàn cháu nhỏ muôn phần thương yêu
Đời đâu cứ phải sang giàu
Hạnh phúc đơn giản là câu ân tình
Chu Vy.
.
....
Đời đâu cứ phải sang giàu
Hạnh phúc đơn giản là câu ân tình


Không có nhận xét nào: