Translate

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

Cứ tưởng là chi...Báu lắm ?!

 Bọc bịt kỹ quá !

Thì bên trong là cái gì?
Mình đang nghĩ về loat nào là mí ngàn lính. rùi xe bọc teng, bọc thép lại cả chó, ngựa...Tất nhiên, được thông báo công khai, để bảo vệ hội đại !
Mẽo nó có 2 đảng, khá là đối lập.
Anh Gấu dễ cũng đên mí đảng... Mắng chửi nhau cũng như mổ bò...
Và chắc chắn đảng nào cũng có...Đại hội.
Nhưng chẳng ai có bao giờ nghe chuyện đại hội nào phải phô diễn lực lượng bảo vệ hầm hố và hoành tráng như thế. Lính thì ngân sách nuôi, nghĩ nếu thằng nào nổi hứng lên "huy động" lính đi làm cái việc lu bu như thế, sẽ bị dân nó dập tơi bời.
Đại hội, là một cuộc họp chứ gì khác? Vài trăm lão đa số già khú, ít tờ giấy... Ai làm gì bỏn mà phải bảo vệ? Vàng bạc gì ở đấy? Thậm chí con gà, đĩa xôi cũng chả có để bọn "cô hồn" vô giựt.
Nhìn vô "công tác bảo vệ", mình chợt liên tưởng đến mấy sòng bài "lậu" thời chú Năm Cam. Hoặc mấy trường gà miền Tây.
Đại hội tổ chức giữa thủ đô, xung quanh toàn là dân "cách mạng gộc". Và mới đây có ông nào đó còn khoe rằng cả thế giới chả đảng đéo nào được dân tin yêu như đảng mình.
Thế thì sợ đéo gì mà bọc bịt kỹ thế? Mà có kỹ thật, thì cứ âm thầm mà làm, khoe ra để dọa...Trung Quốc ha ???
Cũng có khi muốn "làm màu", kiểu như mấy ông showbiz, để "quan trọng hóa" lên, thuê vệ sĩ làm hàng rào ngay lối lên sân khấu chăng? Ừm... .
Sáng, thấy cô kia rón rén cầm cái bọc rác nhỏ ra vứt vào thùng rác. Tới mấy lượt bao nilon đen đỏ...
Mình trêu: Gớm, cái đó ai chẳng tháng vài lượt mà cô kỹ thế!!!!!
Cổ thì thào: Cái ấy em cần gì kỹ thế. Cứt chó bác ạ, bọc không kỹ để từ giờ đến chiều nó thối um cả ngõ nhà mình lên à!
Thì ra thế, chả cứ vàng bạc mới được gói ghém kỹ, các cụ ha ??? nguon Fb

Dong Nguyen

Rung cây doạ khỉ oai không ?
Sao không ra tận biển đông ....Mần liền !
Hê hê

.

Không có nhận xét nào: