Translate

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

VOI & Bòi !

Thừa giấy chỉ ngồi chỉ vẽ voi
Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên - Ảnh 1.
Voi chẳng thí đâu ! Ra con bòi...!
Dự là sẽ za “Bộ” Thanh Niên nha !
.
Thoang thoảng mùi “vì người đặt việc”? Giữa đại - dịch - đại- loạn trùng trùng này, Cuốc hụi thiếu chi tâm huyết bức bách bày thêm mâm thêm bát, XẾP GHẾ với BÀY BÀN cho các quan thanh niên ???


Thiếu điều bơm thêm máu: “thủ lĩnh nhiệt huyết- lý tưởng của tuổi trẻ” chăng? Con số 70% chi thường xuyên cho bộ máy đang ngốn rất tàn bạo ngân sách quốc gia, oằn lưng mỗi người lao động Việt, cản đường mọi đầu tư cho an sinh phát triển, thế mà vẫn còn chỗ để giáng (xuống) thêm khối đá “quan chức thanh niên” vạy sao?


Bao nhiêu người lao động nghèo, cả tháng nay bao tử teo tóp mùa cách ly, thủ lĩnh đoàn lo lắng nhiều không? Những cô giáo cán bộ đoàn, mùa “cách ly”, trên núi phải đi bộ 20 cây số tìm “mạng” để dạy trẻ online; những chiến sĩ bỏ lại gia đình, ngày đêm bám nhà dàn biển đông, giữ đảo Trường Sa, trải bạt chốt khẩu nơi lối mòn biên ải... Nay thấy thủ lĩnh đoàn ...Xứng " tầm quan Bộ " chắc ...Mừng húm mà thêm lăn xả ?
.
Thật.

Không có nhận xét nào: