Translate

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Ra đi & Ngày về


Hoài Châu năm cuối PT rồi ra trận..( hàng đứng, thứ 2 từ phải qua )


10 năm với 6 lần lặn lội xuôi ngược tìm kiếm. Mình đã đưa được Liệt sĩ Nguyễn Hoài Châu về.
Tự tay rửa ráy, gói gém...Cờ quấn chỉ là hình thức, em nằm gọn trong cái sắc du lịch, ôm nó khư khư chung giường trong phòng ngủ khách sạn. Bất li thân trên ghế xe đò, giường tàu lửa....

Liên tục thay đổi tàu xe. 2 ngày 1 đêm ròng rã đưa em về đoàn tụ trong vòng tay gia đình. Cũng chẳng kiêng khêm chi. Xang quách cho em ngay trong nhà nhang khói ấm cúng. Acem, con cháu, Người thân, đồng đội....Ai biết thì đên thắp nhang... Lần này thật cuói chia tay.... Đưa em ra NTLS.

Sáng mai Lễ động quan đưa em về NTLS Hòn Dung, Nhatrang.
.
Tự cảm, Nghĩa tình biết nói sao đây,, nhưng trọn ven. ..Thế thôi.
Chỉ tiếc là phải lần mò mãi 38 năm sau mới đưa được em về, Nát thịt tan xương...vỏn vẹn  còn lại hơn chục cái....Vỏ răng!

Đêm cuối cùng anh em mình còn được bên em, anh viết những dòng Tri ân này để sáng mai này thay mặt Má, gia đình, em …Cảm ơn trong buổi lễ đưa em vĩnh viễn về Vĩnh hằng
.
Kính thưa các cấp CQ, Đoàn thể…Phường Xương Huân
K/ thưa bà con cô bác, Đồng đội, Acem ...cùng gia quyến
.
Hơn 35 năm trước. Ngày 24/12/1974 Gia đình chúng tôi nhận được giấy báo tử Ls Nguyễn Hoài Châu. Có lẽ đây là mùa đông buốt giá nhất đối với gia đình chúng tôi lúc còn sống trên đất Bắc.
Quên sao được năm tháng hào hùng cả nước sẻ dọc Trường Sơn ra trận.

“ Ngày con lên đường phiếu xanh, bìa đỏ
Mái phố nghèo ấm áp tiễn con đi
Giấy gọi con vào trường đại học Y
Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học.

Ba năm sau hung tin con mất,
Nơi chiến trường xa lắc, xa lơ
Mẹ điên dại sống quanh quẩn bàn thờ.
Lúc nhắm mắt ôm con về với đất.

…..Tờ lịch thời gian quên ngày chiến trận
Mẹ mất rồi ai nhớ giỗ con đây ?
Mười tám, đôi mươi lấp lánh ánh sao
Cánh rừng xanh bạc phai màu ký ức…”.

Mười năm. 6 cuộc lần mò tìm kiếm theo mọi nẻo đương chiến tranh em đã đi qua. Hôm nay, Sau gần 40 năm cô quạnh nơi rừng sâu, núi thẳm…Con, em anh, đồng đội ...Liệt sĩ Nguyễn Hoài Châu đã được đón về trong vòng tay âm cúng, thân thương của Gia đình.
Trong nỗi đau mất mát. Vui nghẹn ngào đoàn tụ…Chúng tôi hiểu niềm vui này không chỉ của riêng Gia đình mình. Nó còn là niềm mong mỏi, khát khao của vạn, triệu gia đình liệt sĩ khác trên mảnh đât nhiều nỗi đau thương mất mát này.
Và cho đên tận hôm nay. Vạn vạn gia đình Liệt sĩ khác vẫn âm thầm, lặng lẽ nơi rừng sâu, núi thẳm..Gian truân, vất vả những cuộc hành trình Con đi tìm cha. Mẹ tìm con, Vợ tìm chồng…Một cuộc kiếm tìm mà nhiều khi tưởng chừng như tuyệt vọng..

Đò qua Thạch Hãn, ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm…
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm

( thơ Lê Bá Dương )

Để có được buổi lễ nghiêm trang, Ấm áp tình đồng chí, tình người này cho phép tôi thay mặt gia đình liệt sĩ được bày tỏ lời biết ơn đên CCB Văn Tâm Nguyễn. Người đồng đội cùng tham gia trận đánh ác liệt sáng ngày 22/7/1972 tại âp Xoa Ảo. Thuận Yên Hà Tiên. Đên CCB Phu ChuĐã không tiếc thời gian, công sức về nơi cuộc chiến ác liệt xưa, cùng gia đình tham gia trong những lần tiềm kiếm ấy
Xin được Tri ân đên Thị đôi, Phòng TBXH thị xã Hà Tiên..Nhất là tấm lòng cưu mang, đùm bọc, xẻ chia của bà con cô bác xóm ấp ..Đã giúp chung tôi trong thời gian có mặt ở đây trong công việc tiềm khiếm, cất bốc liệt sĩ....
Xin được tri ân, Cảm ơn Phòng chính sách, Bộ CHQS Tỉnh
- Phòng LĐTBXH Thành phố Nhatrang
- BCHQS Sư đoàn 305
- UB, MT và các đoàn thể phường Xương Huân
- CCB các tiểu đoàn chiến đấu đi B như 542, 550,553…Hải Phòng.
- Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 3 tại Khánh hoà, C17E21...
....
Đã Ân tình chu đáo giúp đõ, gửi vòng hoa thậm chí bay vào từ Hải Phòng…Cái nôi nuôi aem tôi khôn lớn, Trưởng thành .... giúp đỡ, chia buồn mấy ngày qua.

- Xin được tri ân đên rất rất nhiều đồng đội, bà con cô bác, hàng xóm làng giềng trong tổ dân phố Xương Huân, Của chị quán nước ven đường, anh xe thồ…Nơi ấp núi hẻo lánh Xoa Ảo Hà Tiên đã sớt chia, động viên, giúp đõ gia đình chúng tôi trong những lần tìm kiếm liệt sĩ….Để hôm nay... Vui đón và sáng nay tiễn đưa con, em, anh… chúng tôi về Nghĩa trang LS Hòn Dung. Nơi an nghỉ Vĩnh hăng của liệt sĩ Nguyễn Hoài Châu. Đoạn dốc cuối của một chặng đường lịch sử. Vinh quang này mãi mãi thuộc về các anh..Lớp lớp những Anh hùng liêt sĩ đã ngã xuống cho Non sông, Đất nước mãi trường tồn

Trong lo toan bề bộn tất không tránh khỏi khiếm khuyết, Kính mong được mọi người cảm thông mà lượng thứ.
Xin được chân thành cảm ơn vì tất cả
.
Nha trang 7/2009

Tóm lại :
CHẲNG TIN ĐƯỢC BỐ CON THẰNG NÀO

Không có nhận xét nào: