Translate

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Good night

Hat Cat Diệu Sinh
Thì thầm ai gọi" Mình ơi!"
Môi ai lạc sắc mặt trời cánh sen
Cay nồng nếp cẩm dậy men
Lịm đằm ánh mắt, riết mềm vòng tay
Rượu tình chưa nhấp đã say
Ngang qua...
gió
cũng ngất ngây thẹn thò.
Mơn man
nước
vuốt ve bờ
Chim đàn ngược ngọn suối mơ tắm tình

Cầu yêu bắc nhịp bập bềnh
Nghe da diết gió vô thanh ru hồn
...
Trời chiều ngả tím hoàng hôn
Mảnh trăng lá lúa bồn chồn ngóng đêm
Ngập ngừng thổn thức con tim
Tấc gang muôn một êm đềm :
"Mình ơi!
"

Không có nhận xét nào: