Translate

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Má ơi ...

Lảng lặng Má xa gần năm rồi
Căn nhà hiu quạnh mõ khua thôi

Bình minh mỗi sáng chào mặt biển
Chiều xuống xanh mây phủ sau đồi
Gió khẽ run run đùa khe cửa

Ngọn đèn mờ tỏ nỗi đơn côi
Phơ phơ tóc bạc bay bay gió
Má như còn đây !...Luống ngậm ngùi.

.|



Má ơi...
Má đi phòng má trống trơn
Đến bao giờ, biết bao giờ... Má ơi
Con về lòng dạ chơi vơi
Cồn cào thương má một đời vì con
Con về lòng dạ héo hon
Lặng bên mồ...
Má như còn đâu đây
Mới đây tròn một năm rồi
Đêm đêm nhớ má đất trời... Hỡi ôi
Má đi con cháu mồ côi
Biết thương nhau, biết nghe lời má khuyên
Má ơi  cực lạc bình yên
Chúng con ở lại đẫm miền nhớ thương
Chúng con xin thắp nén hương
Má về nghe má nhịp kinh gọi hồn
Nao nao lòng dạ bồn chồn
Má về ru hết nỗi buồn cháu con
.
Thơ Tấn Định
.

https://www.clipzui.com/video/h4e346d4o4z5t43345q4q3.html

Không có nhận xét nào: