Translate

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Khai giảng và chuyện đánh vần đánh vèo !

> Khai trường
Năm học mới, nghe ùng oàng câu chuyện "đổi mới giáo dục" Hồ Ngọc Đại
Chuyện Động Trời: THẦY HỒ NGỌC ĐẠI BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỚI: "CƠ BẢN LÀ ĐỂ CHIA TIỀN"


.

Hà Hiển
Tui thấy cả người phản đối lẫn người ủng hộ phương pháp “đánh vần” theo chương trình “CNGD” đều là những người đã biết đọc biết viết, thậm chí đọc thông viết thạo.

Khổ một nỗi cái bọn đang học đánh vần lại chưa đủ chữ để tranh luận về chữ với các bác đã đọc thông viết thạo ấy.
Thành ra cái cuộc tranh luận đang diễn ra là cuộc tranh luận giữa “một lũ” những kẻ đã đọc thông viết thạo mà không cần phải đánh vần từ lâu rồi.
Nên thay vì cứ cãi hộ cho cái bọn chưa biết chữ thì hãy để chúng học đánh vần cái đã, phương pháp nào cũng được miễn là chúng thấy học vừa vui, vừa dễ, vừa biết viết, biết đọc nhanh, không sai chính tả thì OK.
Người lớn miền nam không thích cho con em mình học đánh vần theo kiểu “công nghệ” thì cũng chẳng nên bắt ép. Nhưng nếu trẻ con vùng cao miền bắc lại thấy học thế thích hơn, vào hơn, nhanh đọc nhanh viết được cái “chữ của bác Hồ” hơn mà bố mẹ chúng nó không đủ cái chữ của người Kinh để ý kiến ý cò gì thì cũng cứ kệ chúng đi.

Thầy trò khai giảng ở Sơn La
Và nên để các thầy cô, cha mẹ và bản thân những đứa trẻ tự chọn phương pháp nào mà họ muốn. Tui tin đánh vần theo phương pháp nào thì cuối cùng bọn trẻ cũng biết viết, biết đọc cả.
Điều quan trọng hơn là đừng để cho bọn chúng khi biết viết rồi thì lại viết ra những điều thô tục, chửi bậy vô văn hóa hay sỉ nhục lẫn nhau như nhiều bậc đã đọc thông viết thạo là cha chú của chúng nó đang tương vào nhau trên mạng. 🙂
Tui thấy dân ta mất thời gian vô bổ vào cái chuyện đánh vần đánh vèo này nhiều quá!

Vẫn: Khai giảng

Không có nhận xét nào: