Translate

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Quang lý chia xa...




Tg :Ng T Tính

"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào"
Lời thơ vẫn dạt dào
Như đang cuồn cuộn chảy
Xuân Quỳnh ơi có thấy
Người chắp cánh cho thơ

Rút ruột và nhả tơ
Thành bài ca tuyệt diệu
Nhạc sĩ Phan Huỳnh điểu
Cũng đi vào cõi mơ
Người chắp cánh biển khơi
Cho cánh buồm đỏ thắm

Tung bay cùng gió lộng
Trong mỗi chiều hoàng hôn
Nay vội vã về nguồn
Không nửa lời từ biệt
Quang Lý anh có biết
Lời ca như da diết

Trong trái tim bao người
"Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
em chỉ còn bão tố"
Ôi nghe đau xót quá

Người nghệ sĩ tài hoa
Giọng ca ấm mượt mà
Triệu trái tim rung động
Nay anh vào cõi mộng
Tan chảy cùng biển khơi
Cùng Huỳnh Điểu Xuân Quỳnh

Thành bộ ba anh nhé
Sóng êm đềm thật khẽ
Để biển hát ru anh
Lời ru mát ngọt lành
Thuyền ôm anh vào dạ
Mối tình son sắt quá
Chẳng thể nào rời xa

*

Không có nhận xét nào: