Translate

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Đồng đội ơi


.
Mặt rừng phẳng lặng 
Lá cây phủ đầy 


Ở sâu lòng đất 

Bạn tôi đang nằm
Một đêm mắc võng
Ngủ cùng bạn tôi
Hồn về nhẹ lướt
Ghé vào ngang tai
Thầm thì nói nhỏ
" chúng mày nhớ tao "
Một mâm cơm nhỏ
Một cút rượu ngon
Chứa đầy nước mắt 
Tao ăn sao đành 



Thương chúng mày lắm 
Sống ở trần gian 
Nắng mưa bất chợt 
Tâm can chẳng thành 
Hôm nay gặp lại 
Nhớ chuyện ngày xưa 
Tao xúc động lắm 
Nhớ ơn chúng mày 
Ngày mai chia tay 
Mỗi đứa một ngả 
Hẹn ngày gặp lại .
.
Thơ 

*

Không có nhận xét nào: