Translate

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Lộc biển








.





    Sáng 4 TÊT Tàu ghe rộn rã...Biển trúng lớn. Cá cơm con nào con nấy cỡ Ông ngoại không hà...Vui quá trời

   
Mung 5 TẾTj .  Một mach từ lúc 13h30 đến tận 23h kém mới tắm rửa xong. Muốn gãy...nưng luôn. Sĩ quan lính tráng cứ là gặm bánh mì, tu coca chát miệng...Chưa có quán cơm nào mở cửa. May có Banh mì mà gặm.
    Rùi...Khi mô Ngân Hàng làm việc đây?  Túi khét lẹt rồi!

   



Mùng 6 TẾT. 3h rưỡi sáng cá lên chật bãi. Có nhà thùng muối suốt đêm mùng 5. Trời đổi gió, báo hiệu sắp mất cá. Ai cũng hối hả như đua với con nước, chạy với thời gian...

Cập bến sáu ghe. Nhiều thì 600 giỏ. ít cũng 400. Đánh một mạch từ 3h 30 sáng đến 4h chiều. Người cứ bồng bềnh như đi trên mây...Kềnh thôi !




   
Mãn nguyện sau một đêm vất vả
Mùng 7 Tết.
 Cá đi thật rồi.... Đã 4h kém mà lặng như tơ...huyền tờ. Không như hôm qua mạng mẽo dồn dập réo!
Mong lai rai không bị lỡ hồ.
Được hơn 30T. Chất lượng tuyệt hảo năm bơ oăn...
Chiều Ngân hàng khai trương đông kinh. Xoay đủ cách ra...xiền. he he


Không có nhận xét nào: