Translate

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Bạn tôi

CHÂN DUNG MỘC!



dấu chân chim vẽ ngoằng ngoèo
như dăm ba kẻ đói nghèo chạy ăn



tóc vài sợi cuốn cuồn quăn
như ngoài xa biển biếc băng băng bờ


mắt đau đáu phía đợi chờ
môi ngầm ngậm tiếng ru hờ hững xưa 


nghiến răng bật nốt lời thưa
rằng tôi từ ấy vẫn chưa một lần


nghe lau lách ngả nghiêng dần
chỗ đồi hoang gió thổi bâng khuâng chiều


cuối cùng xin tỏ lời yêu
mong em nghĩ lại ít nhiều thương tôi ...

một người có vẻ hiểu rồi
nhưng đeo mắt kiếng nên thôi ... không thèm!

 ****

Sài Gòn, 20.9.2013
Bình Địa Mộc

Nhác trông quen lắm !  Bạn đây
Chính BÌNH MỘC !  Thu này  ĐỊA  ghê
Mặt chi sao thấy quê quê
Chân chim hằn lối đi về suối mơ
Đôi mắt  đau đáu  đợi chờ
Môi ấy cắn...sứt,  tơ mơ  dễ lầm
Thề thốt mới có...Nhiều lần
Đồi hoang gió hú nghiêng dần bờ vai
Đầu không phải thì phải tai
Em ơi ! Nhớ lấy....Thiện tai chớ gần

Không có nhận xét nào: