Translate

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

HẾT TRÒ RỒI ?!


Không có cơ quan nào phát hiện
được tham nhũng qua tự kiểm tra

&...&
  “Cấm” công dân và nhà báo
ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?


Hết trò rồi? Hết trò rồi!
Non non, nước nước, giời giời, mây mây...
Xoáy tròn quay tít mù... quay.
 Đảo đồng đảo địa cả ngày lẫn đêm.

Thập thò chơi kiểu ú tim
Lần mò, sờ soạng mò kim đáy hồ.
Ngọn cây đơm đó, thả lờ
Giăng mây vợt cá ve cờ về chơi!

Hết trò rồi? Hết trò rồi!
Thìa cùn vét đến đáy nồi cháy đen.
Cạn lòng dốc ngược đức tin
Cạn bồ sạch thóc còn nùn rơm hoai
Chân cách đất, cật xa giời
Long tong cơm áo, nước nôi cộm lòng!

Mướt xanh đồng lúa ngậm đòng
Bão giông tơi tả ngầu dòng lũ trôi.
Đông sạt núi, Bắc lở đồì
Rừng nhe răng sún khóc cười với Ngâu!

Hết trò?.. Nào đã hết đâu!

Vẫn ngo ngoe dưới vực sâu diễn trò...
He he CAT Viết đấy

1 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi... mò ở đâu ra vây?!]
Cat này quên... đọc ngờ ngợ. hóa ra của miềng!