Translate

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Lũ % Bão

LŨ HẠT CAT _ ninh tinh 


Ào ào lũ cuốn thuyền trôi
Ngầu ngầu sóng dữ bẻ đôi mái chèo
Xoáy hun hút rút chân bèo

Đốm tím hoa 
níu cọng rêu chết chìm!

Cực chi vậy zời

& Bão.

CÁT ui mưa nắng vừa thôi

Mới hạn cháy đấy - Lũ trôi bù trừ
Một khi BÃO NỔI...Lên rồi
Thì tiêu táng hết chớ đùa CÁT ơi!


2 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hi hi...
CÒM rõ dài rồi mất tiêu
Ngó tý... Thôi viền!

Đi tìm sự thật nói...

Dài thì...xài mãi cũng tiêu
Nếu không quấn lại thả diều biết chưa ?
Diều lên gặp phải giông mưa
Thế nà nộn cổ khổ chưa...Thân diều