Translate

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

VND ngày càng mất giá !

 Nguyên Tống

Đừng nghĩ cứ bán đất dọc đường tàu là đủ tiền xây ĐS cao tốc. Bởi vì việc bán đất cho người Việt thu tiền Đồng rồi vẫn phải dùng ngoại tệ để mua thiết bị và trả nợ sẽ làm tiền Việt ngày càng mất giá và gây ra những hệ luỵ rất bi thảm cho nền kinh tế. Mình post lại bài viết cũ từ nhiều năm trước để mọi người hình dung:

Bạn có bao giờ đặt câu hỏi là vì sao tiền Việt có giá trị rất thấp như vậy không? 1 đồng tiền của các nước xung quanh như Thái, Malay, Singapore... đều có giá trị gấp vài trăm đến cả chục ngàn 1 đồng tiền Việt. Thậm chí tiền Kíp hay Riel của Lào và Campuchia còn giá trị hơn VND?
Nói cho ngắn gọn là bởi tiền của VN chủ yếu là tiền đi vay hoặc tự in ra chứ không phải là do ăn nên làm ra, do sản xuất kinh doanh mà sinh sôi nảy nở. Nên càng in ra nhiều thì càng mất giá bởi nó không được bảo lãnh về giá trị bằng vật chất, chỉ đơn giản là tờ giấy in 1 con số.
Nhìn lại thì thấy VN ta chẳng làm ra được hàng hoá nào có giá trị, nói xuất khẩu này nọ thì cũng chỉ là đi gia công cho nước ngoài như giày dép, quần áo, hoặc là hàng nông sản, thuỷ sản giá trị thấp, đa phần là chi phí nhân công. GDP tăng là do nước ngoài đầu tư sản xuất lắp ráp hàng hoá của họ tại VN rồi mang bán ra thế giới thu tiền về họ. VN chỉ được tí tiền công thôi. Các tài nguyên như than boxit đào lên bán mà cũng còn lỗ thì nói gì cái khác?
Nhưng chúng ta có một thứ hàng hoá đặc biệt, đó là "quyền sử dụng đất". Hàng hoá đó cảm giác là vô tận và "giá trị" hàng triệu triệu tỷ. Nhưng bản chất nó là giá trị ảo do ta tự định ra. 2 thửa đất hai bên đường đang có giá như nhau, nhưng nếu chuyển mục đích sử dụng một bên thành nhà ở thì tự nhiên nó có giá đắt gấp trăm gấp ngàn lần bên vẫn là ruộng, vậy có phải là ảo không? Giá tăng lên là bởi một quyết định hành chính chứ không phải do chất lượng hàng hoá tăng lên.
Và người dân mua cái giá trị ảo đó thì lại bằng cách này hay cách khác xà xẻo, móc từ túi người nọ sang người kia chứ không ai mua được đất bằng lương, bằng giá trị sức lao động của mình cả. Như công ty xổ số, không tạo ra bất cứ giá trị nào, chỉ lấy từ túi người này sang người kia mà lợi nhuận 29,000 tỷ, hơn cả hãng hàng không quốc gia Vietnamairline và gần bằng lãi của tập đoàn Dầu khí. Mà khi không tạo ra giá trị gia tăng đáng kể nào mà vẫn có tiền mua đất, dù nó đã tăng giá cả trăm ngàn lần thì chỉ có mỗi cách là in tiền ra mà thôi.
30 năm trước ta có 1 miếng đất, giá 5 triệu. Giờ vẫn miếng đất đó nhưng giá tận 5 tỷ. Có phải là ta làm ra được 1000 miếng đất đâu, vẫn chỉ là 1 miếng đất đó chứ không tạo ra sản phẩm gì mà tự nhiên ta thành tỷ phú?
Đã không làm ra thì chớ, ta lại còn ăn phá, tham nhũng khủng khiếp nên tiền phải in ra càng nhiều, phải vay nợ càng nhiều. Vì thế, tiền còn kém cả giá của Lào và Campuchia. Vì họ phá ít hơn nên phải in ra ít tiền hơn ta.
Và quy luật cung cầu luôn luôn tự điều chỉnh: hàng hoá làm ra ít mà in tiền nhiều thì lại phải dùng nhiều tiền hơn để mua cùng 1 loại hàng hoá đó. Và nó gọi là tiền mất giá. Và nó là cái "nhiệt kế" rất chính xác đo thực lực của một quốc gia. Giá trị đồng tiền của một quốc gia nó cũng nhạy như giá trị cổ phiếu của một công ty vậy.

Không có nhận xét nào: