Trang

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

PHẢN BIỆN KHÔNG PHẢI THỨ XA XỈ !

 






“Trong đời sống văn hóa, phản biện không phải xa xỉ phẩm. Nó là dưỡng khí để xã hội khỏe mạnh. Thế mà chỉ cần ai nói khác một nhịp, ai chất vấn một điều hợp lẽ là bị quy ngay thành ‘thế lực thù địch’. Kiểu ứng xử đó không bảo vệ được điều gì, chỉ làm lộ ra nỗi sợ hãi trước tiếng nói của chính người dân.

Chuyện tượng đài ở Đền Hùng càng không thể đóng dấu ‘nhạy cảm’ rồi cấm tranh luận. Đó là di sản tâm linh của cả dân tộc, không phải sân riêng của bất cứ cơ quan nào. Người dân đặt câu hỏi không phải để phá, mà để giữ cho những giá trị linh thiêng ấy không bị biến dạng.

Nếu cứ tiếp tục lấy hai chữ ‘thù địch’ để bịt miệng góp ý, thì văn hóa chỉ mãi thấp tè, không bao giờ vươn nổi. Còn nếu thực sự tự tin vào chính sách và chính nghĩa, hãy để sự thật lên tiếng trong một không gian tranh luận sòng phẳng. Đó mới là cách đối xử đúng mực với dân, và cũng là cách duy nhất để văn hóa trưởng thành.” !
Thật.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét